các bạn cứ như thế mình nói thật là chả biết nói thế nào... thích nghe lời ngon ngọt, sợ nghe lời chê bai... cái gì mình đang dùng mà bị chê bất kể có đúng hay không là tự nhiên thấy bực bội trong người rồi...
mình định nghĩa cái mảy ảnh đàng hoàng là phải có cái này cái kia, các bạn cứ việc định nghĩa lại, tại sao lại không vui khi mình nói không đúng ý các bạn?
nếu các bạn hài lòng với cái mình đang có, tự nhiên chẳng cần quan tâm người ta chê hay khen, các bạn cứ nhảy nhổm lên mỗi khi lựa chọn của mình bị chê chẳng qua là vẫn đang đi tìm kiếm sự đồng tình cho sự đã rồi của bản thân thôi...
mình không dìm hàng bất cứ cái gì chỉ vì vui, mình đáng giá theo nhìn nhận của mình, sản phẩm nào được mình quan tâm nhiều, mình càng theo dõi nhiều và nhận xét nhiều, mình còn chê là vì mình còn muốn nó thay đổi để tốt hơn, không còn quan tâm nữa thì nó thế nào mình cũng mặc kệ...
các bạn tham gia vào diễn đàn, nhưng chỉ muốn tìm kiếm những lời đường mật, những ý kiến đồng tình với quyết định của mình, ý kiến trái chiều thì coi là dìm hàng, tranh luận thì bảo là mất hòa khí, dĩ hòa vi quý vui vẻ cả làng là tốt nhất... theo mình đấy không phải là cái diễn đàn, nó là câu lạc bộ những người thích huyễn hoặc bản thân...
tóm lại, mình tự giải thích như thế cũng một phần mong muốn các bạn hiểu cách suy nghĩ của mình, nhưng nói chung, diễn đàn có tính năng ignore rất hay, cứ nhét mình vào đấy là đỡ bực mình nếu các bạn không muốn một ngày nào đó thấy lựa chọn mà bản thân các bạn cho rằng là cực kỳ hoàn hảo lại bị mình "dìm hàng" một cách không thương tiếc...