Hôm nào phải vác máy đi 1 vòng HP thật. Nhưng mà vô đường tầu chụp chúng nó tưởng mình rình mò gì thì bỏ mạng
![]() |
![]() |
Hôm nào phải vác máy đi 1 vòng HP thật. Nhưng mà vô đường tầu chụp chúng nó tưởng mình rình mò gì thì bỏ mạng
ôi bác đừng vào khu đường tàu ngó nghiêng, nguy hiểm lắm đó T_T, trong đó toàn nghiện không.
mình cũng có thời gian làm việc ở hp.dúng là lab sơn huy là một trong những lab tráng rọi phim dạt chất lượng..tốt nhất bạn nên gửi lên HN.bạn có thể liên lạc với văn phòng chuyển phát nhanh của Hoàng Long.chúc bạn thành công
mình cho bạn số dt của một người cũng dam mê nhiếp ảnh hiện nay dang sống ở HP,bạn liên lạc dể biết thêm nha,,anh này hiện nay dang là hội viên hội nhiếp ảnh TP.HP.số DT:0936678313
Thật ra đường tàu ở HP là một địa điểm rất rất hay nếu mà vào chụp được sẽ có một bộ ảnh đẹp và ấn tượng lắm.
Nhưng mà phải đi theo hội còn một cái khó nữa là người dân HP chưa quen với máy ảnh như ở HN.
Cách đây mấy năm CLB Film HN cũng tổ chức một buổi đi dọc đường tàu chụp....thú vị lắm.
mình mới tập tẹ chụp ảnh cũng vừa lấy 1 em QL17gen3 về xong, về hp tìm mãi chả thấy chỗ bán phim chứ chẳng nói đến chỗ scan, bùn thúi ruột :(
Văn phòng mình cũng có mấy người chơi film, cả film 135 và 120. Mình thường phải gửi lên HN tráng và scan, Zone5 hoặc AEG đều ổn cả.
Gửi 4 cuộn mất tầm 20k thôi bạn à
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)