Như tiêu đề, chả là tuần rồi em và người bạn có chạy xe xuống chân cầu Phú Mỹ để chụp hình. Chỗ này từ trước tới nay chỉ chạy vào rồi chụp mà thôi.
Chụp khoảng 10p thì có 1 ông chắc là bảo vệ mặc đồ xanh xanh như công nhân công trường chạy xe máy tới
BV : " mấy chú đi đâu vào trong này, gì mà chạy xe nhanh quá vậy "
Em : " bọn cháu đi chụp hình chú ơi "
BV : " chỗ này ko phải là chỗ chụp hình nhé, chỗ này là công trường, mấy chú chạy xe vào đây là ko đc, hư hỏng công trình hết " . Nói tiếp : " mà đường đang xây như vầy mấy chú chạy xe vào là hư đường, nếu mà chụp ở đây thì mấy chú đóng phí để sửa đường đi rồi mới đc chụp "
Nói tới đây thì em buồn cười quá đỗi. Cù nhưa cù nhây 1 hồi với lão mà tại em đi có 2 mạng thôi, còn ông ta trên xe có cái cây ba trắc nhìn thấy lạnh lạnh nên em bực dông luôn, chạy qua Q2 chụp chứ quyết tâm ko đóng tiền, kết quả là cũng có bộ ảnh đẹp mỹ mãn.
Tức cười là em và bạn em lên xe chạy ra ngoài rồi, ông này còn chạy sau xe em, giống như xem bọn em có ghé vào chỗ nào trong đây chụp tiếp ko, " hộ tống " em đến ra ngoài đường lớn luôn mới quay vào =))
Ko biết có ai bị giống em ko, nhưng em nghĩ chắc nếu các bác đi đông thì ko sợ =))