Trang 38 / 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 371 đến 380 / 555

Chủ đề: NIKON D90 du ngoạn Châu Âu

  1. #371
    Tham gia
    24-10-2010
    Bài viết
    3
    Cám ơn bác Anh Tai rất nhiều, ảnh đẹp lắm, không biết sao này có cơ hội đc vi vu như bác không :D

  2. #372
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Quote Được gửi bởi ncnsin View Post
    Cám ơn bác Anh Tai rất nhiều, ảnh đẹp lắm, không biết sao này có cơ hội đc vi vu như bác không :D
    Cảm ơn bác ncnsin đã vào xem, chúc bác sớm có dịp dược thỏa mãn mong muốn nhé.
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  3. #373
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Hai ngày ở Frankfurt

    Rời thủ đô Copenhagen - Đan Mạch, chúng tôi bay về Frankfurt để thăm một người bạn công tác theo nhiệm kỳ tại đó.

    Đã từng transit ở sân bay Frankfurt rất nhiều lần nhưng giờ tôi mới có dịp đi thăm thành phố này một cách kỹ càng hơn, mặc dầu thời gian cũng chỉ có hơn 1 ngày ngắn ngủi trước khi bay về lại quê hương Việt Nam...

    Những cao ốc này là các trụ sở Ngân Hàng, trung tâm tai chính quốc tế danh tiếng của Đức và Châu Âu

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 09:13 PM ngày 25-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  4. #374
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Nằm bên dòng sông Main, Frankfurt là thành phố lớn nhất của Trung Đức, nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời và sân bay quốc tế Frankfurt, nơi trung chuyển các chuyến bay toàn châu âu và nhiều nước trên thế giới. Là thành phố trung tâm Tài chính – Ngân hàng của Đức và Châu Âu. Đây cũng là nơi sinh của of J.W. von Goethe.

    Do thời gian ở Frankfurt khá ngắn, đến thành phố chiều hôm trước, tôi chỉ có đúng 1 ngày hôm sau đi dạo thăm thú thành phố. Sáng hôm sau nữa lại phải đi về rồi nên số lượng ảnh chụp được khá hạn chế. Mặt khác đúng ngày đi chơi ở đây thì trời đầy mây xám và mưa phùn nên nước ảnh không được tươi cho lắm...

    Quang cảnh vài đường phố Frankfurt







    Do thời gian hạn hẹp, nên tôi chỉ đi dạo quanh khu phố cổ, đi qua cây cầu Eiserner Steg bắt ngang qua sông Main và sâng khu phố cổ. Bên phố cổ có nhiều công trình kiến trúc thường được người du lịch quan tâm, nhưng tôi chỉ chọn Nhà thờ lớn Frankfurt và quảng trường Römerberg.

    Nhà thờ lớn (Kaiserdom St. Bartholomäus) với ngọn tháp phía tây thuộc phong cách thời Hậu Gothic đã là nơi bầu hoàng đế Đức. Dẫn từ Nhà thờ lớn đến quảng trường Römerberg là Königsweg (hoàng lộ), đoạn đường của hoàng đế vừa thăng quang đi đến tiệc mừng trong tòa nhà đô chính ngày nay.

    Hình ảnh những chậu hoa và xe bán trái cây trên phố








    Quảng trường Römerberg là quảng trường trung tâm của khu phố cổ với tòa nhà thị chính từ thế kỷ 14.... Quảng trường trước nhà thờ là một nơi sống động với nhiều quán cà phê và khách du lịch đi lại tấp nập

    Đây là quang cảnh quảng trường và những ngôi nhà cổ với kiến trúc rất đặc trưng của Đức




    Còn đây là Văn phòng của Tòa Thị chính cũng tọa lạc trên quảng trường trung tâm này

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 08:52 PM ngày 25-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  5. #375
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Bờ sông Main và cầu sông Main
    Sông Main chảy qua Frankfurt. Nay cả hai bờ sông Main ngày càng phát triển trở thành không gian hấp dẫn nhất của thành phố. Eiserner Steg, là một cây cầu sắt dành cho người đi bộ được khánh thành vào năm 1869 là một trong những biểu tượng của thành phố Frankfurt.

    Một ông già lù đù đi trên cầu, nhìn như những năm 60 của thế kỷ trước





    Một anh chàng Roumanie nhạc dạo chơi accordeon trên cầu, đứng nghe một hồi xin bỏ vào hộp đàn dưới đất 1 Euro.

    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  6. #376
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Và trên cây cầu Eiserner Steg này lủng lẳng rất nhiều, lủng lẳng rất nhiều:










    Không biết những ổ khóa này liệu có lưu giữ được tình yêu mãi mãi...???


    Phóng tầm mắt nhìn xa ra thấy tháp chuông của nhà thờ Kaisedorm St. Bartholomaus, nhà thờ lớn xây bằng gạch mộc đỏ quạch của Frankfurt phía xa xa, và những con tàu trôi lờ đờ trên sông...




    Trời lại đổ mưa nhẹ, tôi chạy vội vào trú chân trong một siêu thị lớn, tiện tay mua mọt số món quà về cho gia đình và bạn bè ở quê nhà. Ngày mai lại trở lại Việt Nam rồi....
    Được sửa bởi Anh Tai lúc 09:03 PM ngày 25-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  7. #377
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Dubrovnik - Croatia. Viên ngọc bên bờ biển Adriatic


    Hàng năm, cứ đến mùa Xuân, tôi lại có một chuyến du ngoạn Châu Âu. Năm nay, cuộc đời xô đẩy, chuyến đi của tôi hướng đến xứ Croatia xa xôi...

    Chuyến bay VN 107 Khởi hành lúc nửa đêm từ Nội Bài đưa tôi đến Charles de Gaulle - Paris sau gần 13h trên không trung. Để đi các nước Châu Âu, với Vietnam Airlines, tôi thường chọn điểm đến trung chuyển là Paris thay vì Frankfurt, bởi thành phố này với tôi khá quen thuộc...

    Dù vào giữa mùa Xuân rồi nhưng tiết trời vẫn lạnh, nhiệt độ chỉ tầm 2-6 độ tại Paris. Nhưng hoa táo, hoa mận vẫn nở trắng cành... Dưới đây là những tấm ảnh hoa chụp ở vườn sau nhà một người bạn ở Paris... sớm ngủ dậy, ăn sáng và cầm ly cafe ra hút điếu thuốc thơm ngắm hoa trổ sau vườn... không khí mùa xuân Châu Âu thật trong trẻo.

    Hoa táo màu hồng nhạt




    Hoa mận màu trắng tinh và nhỏ hơn

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 11:20 PM ngày 25-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  8. #378
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Nghỉ ở nhà người bạn Paris một đêm, sớm hôm sau chúng tôi lên đường đi Croatia sớm.
    Vấn đi ở sân bay CDG, nhưng thay vì ở Terminal 2 ( cửa 2E)như các chuyến bay đi về VN, lúc này chúng tôi lại chuyển qua Terminal 1 cũ kỹ, nơi dừng đỗ đón khách của hãng hàng không Croatia Airlines.

    Chuyến bay OU 471M của Croatia khởi hành lúc 11h35 đưa tôi đi từ Paris đến Zagreb, thủ đô của Cộng Hòa Croatia. Đây là chiếc máy bay Airbus A319 mà tôi đi




    Sau 2h bay máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Zagreb. Sân bay này cũng nhỏ như Nội Bài (nhỏ hơn Tân Sơn Nhất), và rất quê mùa. Cả sân bay không có lấy bất kỳ một cái couloir nào mà toàn bộ khách phải đi xe thang xuống và chuyển vào xe bus vào phòng transit.

    Đây là sân bay Zagreb với rất nhiều xe thang




    Trên đường vào gần đến chỗ đóng dấu nhập cảnh Croatia, thấy tấm biển này





    Đây là quang cảnh bên trong sân bay Zagreb




    Vì thời gian nối chuyến đi từ Zagreb đến Dubrovnik (điểm đến cuối cùng của chúng tôi) rất ngắn - khoảng 1h , nên phải chạy như bay tìm chỗ đổi máy bay. Không biết có phải ưu ái gì không mà cô check-in cho mình ngồi ngay ghế hàng thứ 5, thuộc vị trí khá rộng rãi ngay đầu máy bay.

    Sau khi đã yên vị trên máy bay từ Zagreb đi Dubrovnik, tôi mới lò mò nhìn xung quanh, thì thấy tấm biển này. Hóa ra chiếc máy bay mình ngồi đã chở Giáo Hoàng Giăng Phao Lồ II đi chơi. Nay mình cũng ngồi trên chiếc máy bay này năm 1998 hơn chục năm sau nó lại được chở mình đi, nghĩ cũng hân hạnh cho cái máy bay này (!)

    Tấm biển ghi sự kiện Giáo Hoàng đi chơi ngay cửa vào máy bay




    Sau hơn 45 phút bay dọc bờ biển Adriatic xuống phía Nam, máy bay hạ độ cao, những ngôi nhà mái đỏ đã hiện lên bên bờ biển Adriatic xanh thăm thẳm.




    Càng hạ thấp nhà càng to hơn, nhìn thấy cả xe hơi đi lại




    Và bước ra khỏi sân bay Dubrovnik, bầu trời Địa Trung Hải xanh cao tràn ngập nắng vàng

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 11:51 PM ngày 25-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  9. #379
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Dubrovnik nằm ở phía đông nam đất nước Croatia - được thành lập thế kỷ thứ 7. Một số người Roma lang bạt tới một hòn đảo nhỏ gần bờ biển nơi họ thành lập một khu định cơ mới và Cộng hoà Dubrovnik ra đời. Trong suốt 450 năm tiếp theo Cộng hoà Dubrovnik đầu tiên là chư hầu của Ottoman và sau đó của triều đại Habsburg. Dubrovnik trở nên giàu có nhờ thương mại.
    Dubrovnik là thành phố du lịch nổi tiếng. Thành phố này được mệnh danh là “Viên Ngọc của biển Adriatic” và là một trong những di sản văn hóa của nhân loại, được UNESCO công nhận năm 1979.

    Sân bay Dubrovnik cách thành phố khoảng 40km. Con đường đi từ sân bay về Thành Cổ Dubrovnik men theo vách núi sát biển, quang cảnh thật ấn tượng trong nắng chiều... những nếp nhà ngói đỏ nâu tường trắng tinh ép mình lô nhô ven sườn núi... dưới vực sâu kia là sóng biển đánh vào tung bọt trắng xóa.










    Được sửa bởi Anh Tai lúc 12:38 AM ngày 26-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  10. #380
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712

    Bến cảng cách thành cổ 10km






    Cây cầu dây văng có 1 nhịp duy nhất nối vào phía Bắc thành phố




    Tiền tệ chính thức của Croatia là đồng Kuna nhưng nhiều cửa hàng vãn chấp nhận thanh toán bằng Euro và Visa-Master Card khắp nơi. Và cũng tương đối dễ dàng để đổi tiền ở các quầy đổi tiền.


    Khách sạn tôi ở có tên Radisson Blue Resort - Một hotel kiến trúc hiện đại nhưng nội thất trang trí theo gu màu sắc Địa Trung Hải truyền thống: Xanh biển - Trắng. Resort này nằm cách phố cổ khoảng 15km.

    Bên ngoài khách sạn




    Trong phòng nghỉ




    Bên cạnh khách sạn kiến trúc hiện đại, resort còn xây nhiều nhà biệt thự cho thuê trong khuôn viên rộng khoảng 6 hécta.

    Được sửa bởi Anh Tai lúc 03:53 PM ngày 28-04-2012
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

Trang 38 / 56 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Dùng flash built-in với đèn flash ngoài Nikon cùng len MF
    By pategan in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-01-2013, 12:38 PM
  2. nikon 5700 chụp hình ngoài trời là trắng hết.
    By halo_cat in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 21-07-2009, 11:55 AM
  3. Chụp ngoại cảnh bằng máy film Nikon N8008
    By Xuan Vinh in forum Ảnh cưới và ảnh dịch vụ ảnh cưới
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 31-08-2008, 02:36 PM
  4. HCM-Bán len For Nikon- Kẻ ngoại đạo!
    By Dysport in forum Mua Bán, Đấu Giá sản phẩm
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-07-2008, 09:30 PM
  5. Về quê ngoại. Marco vườn nhà ngoại
    By hienmtd in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-11-2006, 11:02 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •