Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Hoàng hôn trên dãy Hoàng Liên Sơn

  1. #1

    Hoàng hôn trên dãy Hoàng Liên Sơn

    Khi những hạt nắng cuối cùng trải xuống dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp và những cánh rừng sồi, dẽ đang rụng lá bao quanh bởi biển mây trắng bồng bềnh là lúc Lamvien, Apomexus, Dgthanhan, DucSapa kịp đặt chân lên đến độ cao 2500m của đỉnh Phansipan, đắm mình giữa núi rừng ngắm nhìn những tia nắng trãi lên những đám mây, dốc núi...



    Lamvien xin nói thêm một chút về dãy Hoàng Liên Sơn
    Dãy Hoàng Liên Sơn trùng trùng, điệp điệp với nhiều khối núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam với chiều dài 180km, rộng 30km. Đỉnh cao nhất là Phansipan (3143m) được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương. Phân chia thành hai phần có điều kiện sinh thái khác biệt nhau: Tây Bắc với cao nguyên Sơn La - Mộc châu và Ðông Bắc núi chạy theo hình các cánh cung lồi về phía Ðông và Ðông Nam hội tụ về núi Tam Ðảo.
    Được sửa bởi lamvien lúc 03:33 PM ngày 29-11-2005

  2. #2

  3. #3

  4. #4
    Tham gia
    19-07-2005
    Location
    Saigon
    Bài viết
    1,221
    em cũng xin gửi vài tấm(vội quá em chưa kịp cả đặt tên cho ảnh, sẽ có tên sau các bác nhé, nếu được mời các bác đề nghị tên dùm em thì quá thích luôn) :food_smil

    Loạt ảnh Hoàng hôn trên Fanxipang

    1. Buổi chiều khi những tia nắng xuyên qua kẽ lá


    2. Biển mây và những tia nắng cuối cùng


    3. Và bất chợt mây kéo đến


    4. Bóng tối bắt đầu đổ xuống cánh rừng


    5. Cảnh như tranh, tranh như cảnh

    (trừ tấm đầu tiên có cân thêm level 1 tí, còn lại tất cả đều hoàn toàn không có bất kỳ sự can thiệp nào của software, em chỉ resize và đóng khung, thiên nhiên đã có sự pha màu tuyệt vời của nó rồi nên em không chỉnh sửa chi nữa cả)

    Còn rất nhiều, em đang viết bài phóng sự của toàn chuyến đi, xong em sẽ post một cách đầy đủ để mọi người thưởng thức. Phải nói là một chuyến đi để đời các bác ạ.
    Được sửa bởi apo lúc 04:27 PM ngày 29-11-2005
    my blogflickr ♠ BKG

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tấm ánh sáng xuyên vòm lá quá tuyệt. Em ngồi chờ những ảnh khác của bác đây nè
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    09-03-2005
    Bài viết
    750
    Đẹp lịm người. Các Bác đi hồi nào mà âm thầm thế. Nghe nói Phanxipang không dễ đi mài mí Bác không những đi dược mà còn có ảnh đẹp tuyệt vời như thế thì xin bái phục. Up cái phóng sự PXP lên đeee, tớ sốt ruột quá.

  7. #7
    Hoàng hôn trên Phansipan, chụp trên đường về ở độ cao 2750m.

    Được sửa bởi lamvien lúc 09:07 PM ngày 29-11-2005

  8. #8
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235
    Tấm cuối cùng thích quá lamvien. Chúc mừng các bạn đã đặt chân lên nóc nhà Đông Dương. Chuyến offline hoành tráng. Tuyệt lắm!!!
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  9. #9
    Chúc mừng bác đã lên được đến HLS, thật đẹp bác à.
    TFS.
    XichLo
    www.xichlo.com My Gallery @ vnphoto.net

    One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net

  10. #10
    Tham gia
    25-03-2005
    Location
    North America
    Bài viết
    708
    Tuyệt vời!

    TFS!

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •