Giáng sinh vừa rồi, gia đình chúng tôi làm chuyến du hành thăm cái hồ rất lớn ngầm dưới lòng đất tại tiểu bang Tennessee, tựa như trong phim Journey to the Center of the Earth vậy. Nào mời bạn cùng đi với chúng tôi.
1. Tại trước cổng vào
2. Vào đường ống đi xuống lòng đất
3. Thạch nhũ như trong động Phong Nha
4. Đường đi vào lòng đất. Những ảnh chụp tại đây đều là ISO 6400. Ước gì có D4 để chụp ISO 12800
5. Tại đây, khi hướng dẫn viên tắt hết tất cả ánh sáng để du khách nếm thử cái tối rùng rợn như thế nào. Thú thật tối điếng hồn! vì chưa bao giờ chúng ta trải qua cái tối rùng rợn như thế trên mặt đất. Đưa bàn tay chính mình lên trước mặt, chúng ta cũng không thể "cảm" được là nó ở đâu, chứ đừng nói thấy lờ mờ. Chỉ trải qua đúng 1 phút mà cảm giác dài khủng khiếp. Khi bật điện lên tôi thật sự mới thở phào nhẹ nhỏm.
![]()






VNPhoto sponsor Member






Reply With Quote










