Xin thưa với các bác tiền bối, đây là lần đầu tiên em tập chụp phơi sáng, một người, một máy, cũng học các bác lang thang khắp đó đây, nhưng mỗi lần vào diễn đàn xem ảnh của các bác trong lòng đầy ngưỡng mộ nhưng cũng có phần hổ thẹn, tại sao mình lại không thể chụp đẹp được bằng mọi người, kỹ thuật ư? vâng điều này thì đúng lắm, máy xịn ư? lens xịn ư? cái này cũng đúng.
Thế nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện để sắm cho mình một lens thật oách mà dám nghĩ tới, nhưng bản thân em nghĩ rằng mỗi người khi bước chân vào đây nghĩa là có chung một niềm đam mê, đó là nhiếp ảnh, đó là mỉm cười thỏa mãn khi nhìn những đứa con tinh thần của mình ra đời.
Mạn phép các bác cho em góp mấy tấm tập tọe phơi sáng, cùng mấy tấm ảnh còi, xin các bác cứ thoải mái phê bình, thank
01
02
03
04
05
thank các bác xem ảnh