Đẹp quá. Ước gì mình cũng có 1 chuyến đi đây để làm vài bức ảnh kỷ niệm. Quá đẹp
![]() |
![]() |
Đẹp quá. Ước gì mình cũng có 1 chuyến đi đây để làm vài bức ảnh kỷ niệm. Quá đẹp
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life
@ Hình nét, rất đẹp, phơi sáng không có gì để bàn nữa! Hình rất nhiều - Mình xin lỗi hơi tiếc là khá nhiều hình ( Chủ đạo thì phải ) là màu xanh - vàng của lúa ở ruộng bậc thang và nền xanh của bầu trời; hơi thiếu màu gì đó xen vào mà mình không nghĩ ra được!
@ bác dùng gà bản Sapa nướng mật ong hả? Trời ơi! Thèm và nhớ Sapa lắm lắm!
Canon - Chỉ Là Đam Mê !!!
Có mỗi tấm số 1 là bầu trời u ám thôi mà bác chủ, những tấm còn lại bầu trời lại xanh trong mà :D Sapa phải nói là rất đẹp, E cũng chưa từng đến sapa nhưng chắc chắn sẽ có dịp e đặt chân đến miền đất này. Ảnh của bác nét và trong. Cứ phát huy nhé bác.
nhìn cảnh đẹp quá...muốn đi ngay bây chừ......
dạo này nhiều ace đi sâp về chụp hình nhìn lát cả mắt. Thèm được một lần bước chân đến sâp quá đi mất :((
Đẹp quá ạ.Em thích bầu trời tấm 8. và khung cảnh tấm 9. :D
Các bác thích chụp "trời xanh mây trắng nắng vàng" cùng với lúa chín thì cứ tầm khoảng mùng 8 đến 25 tháng 9 hàng năm đi là vừa. Em thì đang cố gắng một vụ đi vào mùa đông hoặc đầu Xuân mà chưa bố trí được.
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life
Em cực thích tấm cuối cùng, yêu màu nắng, màu lúa, màu trời !!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)