Tuần rồi tham gia với anh em bên CBS đi một chuyến đi đáng nhớ. Quyết định lên đường nửa ngày cuối cùng. Có vài ảnh mời các bác xem.
Tại đèo Phú Sơn.
#1.
#2.
#3.
#4.
![]() |
![]() |
Tuần rồi tham gia với anh em bên CBS đi một chuyến đi đáng nhớ. Quyết định lên đường nửa ngày cuối cùng. Có vài ảnh mời các bác xem.
Tại đèo Phú Sơn.
#1.
#2.
#3.
#4.
Trên đường di chuyển cùng đoàn vào NamKar
#5.
#6.
#7.
Một góc hồ NamKar
#8.
#9.
#10. Một cái ảnh hỏng...
Mưu sinh trên hồ.
#11.
#12.
#13.
Trên cầu ... chả biết cầu gì...
#14.
#15.
#16.
#17. Anh em ta đi tìm con Ạc
CHiều hôm đó, anh em về Bảo Lộc cùng anh Tuấnlion thì tôi quay ngược Đà Lạt. Nó như cô vợ thứ nhì của tôi vậy.
Nhận phòng tắm rửa xong, làm tô cháo hến nóng... rồi xách máy+ tripod đi phơi cô vợ hai.
#18.
#19.
#20.
#20. Đi xe vòng qua bên kia hồ, xong quả này cuốn gói về ngủ. Lúc này 12h đêm. Hoàn thành 600km xe máy, 42 tiếng hoạt động chỉ với 30 phút ngủ ở quán nước khi từ Namkar về lúc chiều.
Sáng hôm sau dậy 8h hơn, chẳng kịp ăn sáng, em vọt sang bên Cao Đẳng Sư Phạm. Chụp hết gần 2 cuộn phim( vẫn chưa tráng), chỉ có vài tấm ảnh số pót tạm
#25.
#26.
#27
#28.
Tới đây chuyến đi kết thúc, em về tới SG lúc 7h30 tối sau 6,5h đi từ Đà Lạt.
Tổng kết vui:
- Tổng quãng đường đi: ~1050km( tính cả vòng vèo Đà Lạt và phụ cận).
- Nhiên liệu tiêu thụ: ~18,5 lít xăng
- Vá 1 lỗ, thay 1 cái ruột xe.
- Tổng giờ đi và về: 69 tiếng.
- Tổng giờ ngủ: 7,5 tiếng.
Vụ này cũng sorry cụ Ananova, thấy cụ im ru còn em thì giờ cuối mới lên đường được. Hẹn dịp khác phượt cùng cụ nhé keke.
Cám ơn các bác đã xem ảnh.
Được sửa bởi saohom lúc 02:09 PM ngày 24-04-2012
Ảnh tuyệt lắm bác ạ. Rất nét và blend tuyệt vời ^^!
Tấm #01 ánh sáng phê lòi.
Tấm #25 nhẹ nhàng + đẹp quá xá.
Vụ k cho đi mơi mốt tính sổ nhá nhá
em kết bức 1 sáng tối đẹp quá
LenStudio YM: len.studio
Ảnh đẹp quá lão ơi, một chuyến phượt tuyệt vời, giá mà đi 2 thì vui và an toàn hơn đó lão. Hay phượt ra bắc đi hehhe
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)