![]() |
![]() |
Tặng chú CườngMilalo một tấm, ông Duy macro cái gì ấy nhỉ?
![]()
D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467
@truongpx: Mua cpl đi bác!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Ghép 2 ảnh thiếu sáng và thừa sáng làm 1 đây:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Hôm nay có chút thời gian, em đã soạn lại và sẽ tóm tắt bằng hình ảnh buổi đi của TBG ta. Lần này em sẽ không đưa ảnh từng cá nhân lên nữa, vì em sẽ gửi ảnh đó qua mail cho bác nào đó mà em chụp được. Bác nào muốn có file ảnh tập thể có kích thước lớn hơn thì cho em địa chỉ mail nhé (trừ bác đã cho).
Sau đây là MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI DÃ NGOẠI - CHỤP ẢNH CỦA TBG:
1. 6 giờ sáng, anh em TBG có mặt đã gần đủ. Anh hungmikado xa nhất, lặn lội từ Tiền Hải lên nên đến chậm chút, nhưng vẫn đúng theo lịch đã định. Bác duchoangtop tươi tỉnh như chưa hề ốm, bác hailua36 có việc riêng đột xuất nên không thể tham gia, bác quangpt thì chân có chút rắc rối nhưng vẫn nhiệt tình góp mặt. Sự có mặt của thân phụ bác Quang đã làm chuyến đi thêm ý nghĩa rất nhiều.
7 giờ kém 20, xuất phát tại trụ sở VNPT Thái Bình (dễ hiểu nhầm lắm):
2. Sau khi ăn sáng gần ngã tư tử thần, xe bon bon về Bái Đính. Những câu chuyện sôi nổi làm thời gian qua rất nhanh... Và chúng ta đã đến nơi cần đến:
3. Anh em đi tác nghiệp khi trời trở nên nắng gay gắt. Chúng ta đã đi qua 1800 bậc thang và 500 tượng bằng đá. Ai cũng "bắn" nhiệt tình và hẳn là nhiều ảnh đẹp. Trưa đến nhanh, bụng đói, chân mỏi... Chúng ta ăn trưa ngay bên trong sân chùa với đồ ăn mang theo:
4. Thực đơn có: Dưa muối, thịt hộp, bánh mỳ, bia lon Hà Nội, nước khoáng, nước chanh muối... (giờ mới nhớ là em quên không lấy phần hoa quả tráng miệng của mình :()
5. Khoảng 12h30, lên xe đi Tràng An. Với khoảng cách không xa nên chỉ lát sau chúng ta đã tới, non nước thật hữu tình:
6. Có người hỏi em về cậu Wil nhà ta có phải là du khách nước ngoài không vì tiếng Anh liến thoắng. Em bảo "Phóng viên của tờ New York Times đấy!" - Chẳng biết họ có biết gì không... Đó là kỉ niệm, nhưng kỉ niệm đặc biệt chung cho cả nhà đó là gặp chút mưa và gặp đoàn làm phim đang đóng trên sông:
7. Gần 4 giờ chiều, ta lại lên đường đi Non Nước. Có vẻ mệt roài...
8. Một số anh em mệt nên không lên Núi Thúy, số còn lại vẫn sung sức trèo thêm 92 bậc nữa để lên. Tới đỉnh thì "no" mắt không phải không gian TP Ninh Bình phía dưới mà vì những... đôi lứa tuổi yêu đương... (xin không post ảnh vì nhạy cảm)
9. Đúng 5 giờ chiều, chúng ta tự thưởng cho mình sau một ngày "lao động", cũng để khép lại một ngày đầy ắp ảnh, kỉ niệm và sự thân ái, cũng để trọn vẹn cho buổi về Ninh Bình: Đức Dê Đại Quán:
10. Cuối cùng, để buổi ọp thành công tốt đẹp, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân thì cũng không thể không nhắc đến nhân tố quan trọng khác, đó là "anh ba nuôi", "hậu cần" tháo vát, đã lo cho chúng ta bữa ăn, chi tiêu trên suốt hành trình... Đây là chân dung bác ấy, hy vọng lần sau, sau nữa, bác ấy vẫn đảm đương "trọng trách" của một "Cục trưởng cục Hậu cần" và còn làm tốt hơn nữa công việc của mình. Đề nghị nhà ta tuyển thêm cho bác ấy 1... nữ thư kí để chăm lo tốt hơn nữa, thậm chí có thể giao toàn bộ nhiệm vụ mà bác ấy đang đảm nhận cho cô kia để bác ấy có thời gian hơn tập trung vào sáng tác! Chuyến đi này thiếu sót nhất chính là... thiếu nữ! He he (cười điệu "sơn dương" của bác Quang).
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)