Nói đến Côn Đảo thì ai ai cũng nghĩ đến những nhà tù chính trị từ thời Pháp đến thời Mỹ. Nơi đây đã từng là "Địa ngục trần gian" khét tiếng tàn ác.
Song đến với Côn Đảo, ngoài những địa danh lịch sử, các bác sẽ bắt gặp một Côn Đảo thật đẹp! Mọi cảnh vật ở đây rất hoang sơ mà đầy quyến rũ. Do không có nhiều thời gian ở Côn Đảo (đúng 24 giờ dừng chân ở đây) nên em chỉ chụp được một số bức mong được chia sẻ cùng các bác.
Đây cũng là lần đầu em post ảnh trên vnphoto nên mong được các bác ném đá nhiệt tình để em còn tiến bộ! Many thanks
Biển xanh cát trắng tuyệt đẹp:
#0:
1. Cầu Tàu 914:
#1:
#2:
# 3:
2. Bãi Đầm Trầu:
Bãi biển này nằm ngay sát sân bay Côn Sơn, cách trung tâm thị trấn Côn Đảo khoảng 15km. Do nằm cách xa trung tâm, đường đi vào khá khuất và khó tìm nên nói chung bải tắm này rất rất vắng song cảnh thì tuyệt đẹp:
#4:
#5:
#6:
Các bác có nhận ra ai đây không? Đây chính là "bộ mặt" của tên Chúa Đảo người Pháp đấy! Mắt xanh, mũi lõ, ....! hehe:
mặc dù thực dân Pháp to cao là vậy song không thể chống lại được "thân dài, vai rộng" của dân tộc Việt Nam kiên cường:
3. Mũi Cá mập:
![]()