Hình đẹp quá, thanks chủ thớt.
|
|
Hình đẹp quá, thanks chủ thớt.
Ảnh của bác chủ đẹp quá, em ấn tượng rất sâu sắc với hai tấm "áo xưa dù nhàu" và 1 tấm nữa ở trang đầu tiên của bác. Thú thật hôm trước em cũng có đi chụp Sen nhưng đi sớm quá nên Sen chưa nở, mấy ngày nay đi qua hôm nào cũng săm soi coi đã nở chưa để em vác súng đi săn hihi
Nở rồi! và hôm nay vào để ghé xem các bác chụp thế nào cho em học hỏi, trình em không cao nhưng lại yêu cầu caoem thấy phần đa các ảnh hoa Sen của một số bác nó vẫn mang tính chung chung, không có gì đặc biệt, nhưng khi ngắm hai tấm ảnh đó của bác, cách quản lý ánh sáng và màu sắc của bác em thật bất ngờ, nó mang một vẻ đẹp không thể lẫn với những bức ảnh khác, em thích lắm, cảm ơn bác đã chia sẻ cho em có dịp mở mang tầm mắt.
Chúc bác có những tấm ảnh đẹp tiếp theo
p/s: bác dùng ống kính gì mà lên hình đẹp dữ vậy? hay là do kỹ thuật focus của bác nhỉ?
mấy bác chụp đẹp quá, em đóng góp 1 ít
![]()
Cám ơn tất cả các bác đã ghé xem ghi lại vài cảm nhận và treo thêm ảnh.
Sen của bác khonggianphang bố cục đẹp, tuy tương phản hơi mạnh.
....cùng bạn vantrung2410 , tiến gần lại ...."đối tượng" thì sẽ diễn tả được chủ đề rõ hơn, bạn ạ
Cám ơn bạn quá khen !!!, tất cả những hình này, mình đều chụp bằng ống 70-200 L (Canon) , 75-300, 28-200 (Sigma), máy thì 10D, 40D và 7D.
Thiết bị đóng góp một phần không nhỏ, nhưng quan trọng hơn vẫn là cái nhìn, cái cảm xúc, cảm nhận trước cái đẹp, trước thiên nhiên.....của người chụp.
...như ngọn lửa hồng...
Mùa Đông, Sen Và Giấc Ngủ Vùi
Xuân Sang, Hạ Đến...Và Nơi Khởi Đầu Sức Sống Mới
Vươn Lên Từ Bùn Đất
Được sửa bởi Thinh Nguyen lúc 12:09 PM ngày 23-06-2011
Ý tưởng hay quá anh ơi, độc đáo và "lạ"
Rất khoái
Hìhì, sau này phải tập trung đi tìm sen "ngủ" để chụp mới đc
ảnh đẹp và rất có hồn, hoanghoa đoám k lầm thì người nhiếp ảnh này rất....trải nghiệm rồi!
Mạn phép đôi lời!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)