![]() |
![]() |
Bác nói bố cục làm sao? Em dân mới đi chụp mà bác nói cao siêu quá :P
Nghe bác nói em cảm thấy bác có lý tưởng giống nhạc teen bây giờ ấy, hát ra là hiểu liền, save as : bác đã nghe bài mượn xe nhớ đổ xăng chưa? haha. Nhìn 1 tấm hình ít nhất bác cũng phải có giấy phút suy nghĩ về nó, nó mới hay chứ, còn nhìn vô màu mè và chỉ có thế thì quá tầm thường.
Khi tác giả thể hiện qua bức ảnh thì bức ảnh mang cái hồn của tác giả, tất nhiên bác là người xem bác phải bị cuốn theo ý nghĩ đó của tác giả rồi, còn việc có cảm dc hay không là tùy khả năng của mỗi cá nhân. Ở đây e chưa đủ khả năng để thể hiện điều này, chỉ là có ý tưởng mà thôi.
Bác nói như thế vậy thì em chẳng biết nói sao, cách suy nghĩ của bác về 1 tấm hình quá đơn giản: Màu , mẫu, bố cục là hết còn ý tưởng thì chả có gì. Thế thì bác nhìn mí bức ảnh trong hội nhiếp ảnh chắc bác cũng nói như trên .
Được sửa bởi mrphatdao lúc 02:11 PM ngày 07-05-2011
chụp một tấm hình mà không thể truyền tải nội dung cho người khác hiểu, bị đâm lại nói dài, nói dai. Thích được khen ảnh đẹp thì đừng có gửi lên đây là gì cho rước bực vào người!
"Chân" là chụp cái chân, "dung" là chụp cái dung nhan khuôn mặt. Cái tay là ko phải rồi
^^
xD-Flickr
Hôm trước em được 1 anh trong nhóm nói thế này!
Em xin nói lại: Một bức ảnh đẹp giống như là 1 điểm nằm ở trọng tâm 1 cái tam giác cân, 3 đỉnh của tam giác bao gồm : cái tôi của tác giả - đánh giá theo giới chuyên môn - cảm nhận của người xem !
Em thấy bác quá quá là đặt cái tôi của mình lên quá rồi!
Okie...em tuy gà, nhưng cũng muốn để lại vài dòng góp ý lần cuối, tuỳ cách bác thu nhận vậy!
Nếu bác cứ kiểu : "tôi chụp tôi thấy đẹp, thấy hay, thấy ý nghĩa là được rồi! " Okie thôi, bác để hình ở nhà mà ngắm, đã đưa lên đây là phải như vậy thôi...haizz
em không hiểu lắm, .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)