Ờ, mọi người post hình lên cho em thưởng thức với hì hì. Giờ này chắc bác nguyenphuong về đến SG rồi nhỉ
![]() |
![]() |
Ờ, mọi người post hình lên cho em thưởng thức với hì hì. Giờ này chắc bác nguyenphuong về đến SG rồi nhỉ
__________________
http://vvthien.wordpress.com
Đi nhẹ nhẹ mà đi lui nữa phải không bácĐược gửi bởi vuphong
Tối nay sẽ post hình. Mà chủ yếu là hình mờ mờ ảo ảo nghệ thuật (tăng 2) nghe các bác, hình off chai chụp có flash lỡ xếp các bác và xếp mình thấy thì mang tiếng ăn nhậu chết!
Các hình sau đây đều chụp trong điều kiện ánh sáng tự nhiên có sao dùng vậy với ISO1600, trừ hình cuối có flash.
Vuphong và Vinachip
![]()
Myle, Tourane và Huybank
![]()
Tourane, đang ngắm ....
![]()
....ca sĩ Ánh Hà
![]()
.... hay cô bé ngối quầy này?
![]()
Myle đây (không phải "Mỹ Lệ" nhá)
![]()
Tourane với "Bài thánh ca buồn"
![]()
Vuphong đang ghi lại giây phút xuất thần của Tourane
"Tiếng thánh ca buồn vang trong đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...."
![]()
Còn photographer đương nhiên không có hình![]()
Các bác này vui quá! Off-chai mà không ới Dynamic và thằng em này một tiếng..hu hu.. Hôm nào có em thì chỉ gọi toàn là Bia hơi lên cơn thôi, sao hôm nay hoành tráng quá...he.he. Mặt anh nào cũng đẹp "chai" ra phết, anh nào cũng "ngầu" hết, chỉ có @Tourane là đẹp và dễ thương nhất. Sao 6 người mà uống có 2 thùng "Ken" mà lừ đừ vậy không biết?! Cảm ơn bác @NguyenPhuong đã chiếu cố! Xin hẹn gặp lại bác.
Lừ đừ ko phải vì Ken đâu D ơi , vì nghe A Trọng hát Thánh ca buồn đó . Đúng là bác NguyenPhuong cũng tham gia 1 nhạc phẩm nhưng do gặp người quen nên Bác thôi , hẹn dịp khác nhóm DN sẽ được nghe bác Nguyên thể hiện . Cám ơn bác NguyenPhuong đã cho xem hình .
Tiếp offchai hôm qua, mấy cái này em hơi tê tê rồi nên các bác bỏ qua yếu tố...nghệ thực nha!!
#1
Tại quán Hai Cử, nơi có một món nhậu...chẹp chẹp!! đến rồi sẽ biết!!
#2
Tại cà phê Ánh Hà (mối ruột của bác tourane), nghe một giọng ca khá đặc biệt, cũng đến rồi sẽ biết
#3
tourane đang...phiêu!!!
#4
Cái này thì em nghịch tí!!
(do bác tourane la làng quá, đòi thịt em nữa chứ, nên em phải gỡ cái chân dungđộc đáo này xuống) :gathering :gathering :gathering
Được sửa bởi vuphong lúc 03:11 PM ngày 22-06-2007
Mệt... không ký nữa!
Hè hè!! nấy cái hình em noise nó to bằng quả trứng....đà điểu, nên em mặc áo giáp rùi!! các bác đâm thoải mái.
Mệt... không ký nữa!
Các bác làm em "thẹn" quá! cái tính em nó vậy, chích vô tê tê rồi thì hay sinh tật, trong vô số tật đó có tật thích hát hò!
Quán Cafe Bar Ánh Hà này dành cho những người lớn tuổi... như anh em mình! chuyên hát nhạc tiền chiến, trữ tình của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Phương (Lê Uyên Phương)...
Cô chủ quán là ca sĩ Ánh Hà một thời vang bóng đất Đà Nẵng bởi giọng ca "không đụng hàng" hơi giống Khánh Ly.
Khách tới đây có thể giao lưu các giọng ca vàng, bạc, đồng, chì, nhôm, kẽm... nếu giọng ca nào được tuyển chọn sẽ được chủ quán xin số phone và mời hát thường xuyên (tất nhiên sẽ có thù lao cát-sê đàng hoàng). Thời gian có ca nhạc: từ 20h đến 23h hàng đêm, có những đêm chỉ hát chuyên về một nhạc sĩ (đêm nhạc TSC, đêm nhạc VTA, đêm nhạc NTM...).
Đây là địa chỉ hay để các bác dẫn "gấu" đi thư giản vào cuối tuần, một phần để cùng nhau thả hồn theo những giai điệu trữ tình sau những ngày cãi nhau inh ỏi, một phần lấy lòng các gấu để nhỡ mai mốt nhậu hoặc chơi bời về khuya các bác còn có chỗ mà đổ thừa!
D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano
anh Trọng giống ca sỹ ghê, chuyển nghề di anh Trọng ơi
Xin phép anh NguyenPhuong, anh VuPhong và anh Tourane cho phép em lấy mấy cái link hình của mọi người để em đưa lên blog của em nhé. Quảng cáo với bạn bè chút xíu về vnphoto hì hì
__________________
http://vvthien.wordpress.com
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)