Sáng sớm trong rừng cao su
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
![]()
![]() |
![]() |
Sáng sớm trong rừng cao su
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
![]()
4, 7 đẹp quá bác ui ! Thật là đầy cảm xúc
CANON : way to Prajñā
BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.
Đẹp quá bác ạ. Cũng là hình ảnh rừng cao su , nhưng nhìn cánh rừng của bác mang sắc thái trầm mặc nhìn man mát buồn buồn hơn của các bạn trẻ .
Xem ảnh của bác tưởng tượng như mình đang xem phim của shelock home,rất ấn tượng và huyền bí !
Lại thêm 1 bác có nick là Daubac nữa à ?
Ảnh rừng cao su của bác đúng là rất huyền bí, mờ ảo và âm u. Loạt ảnh này, bác có add noise thêm không vậy ?
hic, nhìn hình này em liên tưởng đến trò game left for dead.... giờ mà có mấy con zombie nữa là vãi cả đ.í ra ấy chứ.
cảnh giống ở Lộc ninh -Bình Phước nhỉ)
Ảnh khá độc đáo. Mấy tấm sương mờ trong rừng cao su trông hay quá. Không biết cây cao su trong năm có bao giờ đổi màu không, nếu có chắc sẽ đẹp lắm...
đẹp quá bác à, ở long khánh em cũng thấy có những con đường như thế
hình đẹp và khung cảnh chụp củng đẹp nữa, mấy lần đi Bình Dương nhưng lại quên mang theo súng, tiếc quá tiếc quá
D90 + 18-200 + 50 f1.8 + 85 f1.8
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)