Bức cuối hơi bị tiếc vì em phải đi nạng, không thể chui vào gần chọn góc đẹp hơn được.
![]() |
![]() |
Bức cuối hơi bị tiếc vì em phải đi nạng, không thể chui vào gần chọn góc đẹp hơn được.
Bravo, Hoan hô. Rất đẹp. Đôi khi chúng ta bị trói chặt suy nghĩ với những khung cảnh thân thuộc, nhưng những tấm ảnh này rất đáng học tập. Cảm ơn bạn
:") 3 ảnh đều thú vị và nhiều màu sắc. Trong đó ảnh 1 màu và hướng sáng đã và ảnh 3 có bông cỏ bay bay tạo chuyển động cho ảnh
---
Cho em hỏi ảnh 1 và 3 bác có xử lý Ps ko?
Bác xử lý ảnh đẹp quá ạ, rất cám ơn bác về các bức ảnh, cả 3 ảnh e đều thích, cả 3 đều có cảm giác riêng, rất hay :D
Bác bị thương mà vẫn không ngại vì đam mê thì quả thật khâm phục :D
Dạ! Cả 2 ảnh 1 em đều có chỉnh tăng contrast lên một chút. Cám ơn các bác đã quan tâm và khích lệ em. Ảnh 3 e nhờ vợ e rung cây phát cho bông nó bay lên. Hehe!
Bây giờ thì e xin phép lên Đà Lạt ạ.
![]()
ảnh đẹp quá, bác xài ống wide nhiêu thế?
Dạ! Hiện em đang xài 16-35 ạ. Tiếp tục vài ảnh nữa nào. Vẫn ở Đà Lạt.
Bình minh cao nguyên
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (HDR)
![]()
The haunted! HDR
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)