|
|
Alo..alo....CN (14/11) OG không có tổ chức chụp, tuy nhiên em có chụp cho 1 giải Cầu Lông cây nhà lá vườn tại sân cầu Hoàng Kim - đường Gò Dầu - Tân Phú, diễn ra từ 8:00 - 13:00. Với khoảng 40 vận động viên thi đấu, bác nào muốn thử nghiệm chụp môn này thì vui lòng đăng ký. Không có thù lao đâu nhé, vận động viên còn phải đóng xiền mừ...hihi..
Lưu ý: Không được chụp flash khi đang thi đấu.
Đăng ký chụp Cầu Lông
1. HuuLoc - 0908597137 (Liên hệ)
2.
Sơ đồ tới sân
Cám ơn các bác quan tâm.
OPEN GROUP
My Flickr
Cho đòi thoải mái lun không lấy đc cái Sở Thú đâu.ehehe
Ngày hôm trước đó chúng tôi đã tính toán đường xá trên bản đồ một cách cụ thể, nên hôm nay phải cố bước cho trọn nhũng gì theo dự tính vì nếu không sẽ phải bỏ qua những chỗ khác.
Cũng vì tham chụp nên phải di chuyển tìm góc nên không quay ra được trạm bus vì nếu quay lại trạm bus thì mất khá nhiều thời gian nên đành phải cuốc bộ theo những lối đi dành cho trecking nên lang thang đến nơi này.
Nó là một góc khuất của hồ " Con Công" ít có người qua lại. Nhưng vì mệt và bắt đầu thấy cái balo ngày càng nặng ( Lowerpro AW computreck + d700 + grip + 14 - 24mm f/2.8 + 24 - 70mm f/2.8 + QL- 17 phim + Rollei 6x6 + 150-500mm + fisheyes 16mm f/2.8 + 105mm f/2.8 Canon G10 + phụ kiện linh tinh + chân máy + thức ăn ) bậc tam cấp ngày càng cao. Lúc này trời chiều khoảng gần 4h mà 6 giờ là công viên đóng cữa, nên ngồi đại xuống đất lôi đồ ăn ra ăn, ăn xong cảm thấy người ấm hơn khỏe hơn.
Góc hồ này là nơi kết thúc của những cơn gió thổi dọc thung lũng hồ nên nó mang nhiều lá vàng và lá mục của hồ về đây. Ngồi yên nhìn mặt hồ phẳng lặng, xanh ngắt một màu xanh kì lạ mà chúng tôi nói đùa là Listerine, nó soi bóng 2 vách núi dựng đứng. Dưới chân là lá vàng như một tấm thảm phủ vàng 2 bên con đường đi vắng lặng, không gian tĩnh mịch (vì cả đoàn chia nhau đi theo kiểu sáng tác nên đến đây Tôi không biết các thành viên khác đang ở đâu và ở góc nào trong công viên này) ngồi ngắm cảnh muốn quên đứng lên đi tiếp. Tận hưởng một cảm giác đi đi bộ trong rừng với không khí trong lành và khung cảnh đẹp. Lúc này thấy Cưu trại câu có những góc khuất thanh bình và đẹp thật , chắc là do mới ăn xong nên mới có sức thấy đẹp heheheh
![]()
bác IBM cho coi hình tức thiệt , cả ngày chỉ có up 1 tấm ........................
coi hình mà muốn xỉu vì lỡ uống listerine rồi. :((
hình đẹp quá =.=
Ps: cuối tuần có bác nào chụp choẹt gì ko? cho em theo với ^^
OPEN GROUP
My Flickr
Tác nghiệp trong mưa
![]()
OPEN GROUP
My Flickr
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)