#33
#34
![]()
![]() |
![]() |
#33
#34
![]()
Gear mắm vố nhưng ham hố!
em phục bác Duy My sát đất. Hình trong trẻo và ánh sáng đẹp
bác chụp với as tự nhiên pro quá...em chụp là phải flash :(
Hâm mộ bác DuyMy lắm. Cũng biết sơ về Photoshop, nhưng làm hình không trong và màu sắc không tươi như Bác. Nếu bác không ngại, xin chia sẽ một vài kinh nghiệm xử lý ảnh ạ. Cám ơn bác nhiều và rất mong được xem thật nhiều hình của Bác hơn nữa. Thân.
Trời mưa mặc kệ trời mưa. Đã hứa là ngay khi về lại Thụy Sĩ là tôi vác máy Sony H9, cùng với Canon 500D + Raynox 250 đi chụp một vài hình phụ họa với bác Duymy. Ngặt một điều là khi chỉ gắn close-up Canon 500D, thì có thể lấy nét từ khỏang cách 50cm, trong khi gắn thêm Raynox 250 vào thì khỏang cách chỉ còn 10cm. Với khỏang cách này, thật vô cùng khó khăn tiếp cận các lọai sâu bọ. Nhất là đang lúc mưa gió.
Thôi, xin đóng góp với sư phụ Duymy vài hình như đã hứa. Hy vọng hôm nào trời đẹp, sẽ xin vác máy đi chụp tiếp.
Đây là một lọai hoa nhỏ bé li ti, chỉ bằng đầu chiếc đũa.
Ong mối
May mắn kiếm được con chuồn chuồn
Bác Duymy ơi, bác có cho phép nhà em chụp thử 2 ống kể trên với Canon SX 20 IS, thay vì H9 không? Nếu được, thì em xin thử và góp hình.
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
Thanks bác CaoHai đã đánh giá cao PS của em, thực ra thì trình em cũng tàm tạm thui ... nếu bác quan tâm xin mời bác xem ở đây ah!
Gear mắm vố nhưng ham hố!
Tuyệt quá bác Hung Dong ui! ... he he ... bác cứ tự cho là mình mắt mờ, tay run nhg bác cắm 2 cái "đồ chơi" này vào mà vẫn bắn nét thế kia thì kg thấy run tay tí nào cả ... Cứ vô tư nhe bác ... từ đầu topic em đã nói rỏ rùi ... chỉ cần có 2 cái Closeup 500D + Raynox 250 dù có gắn vào máy PnS nào hoặc ngay cả DSLR với OK nào cũng được mời tham gia topic này cả! ... em chờ loạt ảnh tiếp theo của bác đó nhe ...
Gear mắm vố nhưng ham hố!
Sáng nay, đưa cục battery cùa máy Sony H9 làm recharge. Chưa biết đợi bao lâu mới xong, liền vào diễn đàn, thấy được bác Duymy cho phép dùng máy khác cũng được, miễn sao dùng 2 ống Canon 500D và Raynox 250, nhà em liền đem cái máy Canon SX 20 IS (chắc cũng tương đương với Sony H9), ra bìa rừng kiếm sâu bọ, chuồn chuồn, bươm bướm....
Sáng nay nhiệt độ ở 7 độ C, lại có gió bấc, nên sâu bọ trốn đâu hết, định vác máy về không thì bỗng nhiên có mấy em bươm bướm cứ nhởn nhơ bay qua, bay lại. Đợi cả tiếng đồng hồ, chúng mới lựa bãi đáp. Thế là trời không phụ lòng người. Nhà em cứ nhẹ nhàng bước đến, nín thở bóp cò. Trời lạnh như thế nhưng vì qúa tập trung, lại sợ bươm bướm bay mất, nên tóat cả mồ hôi hột mới được vài tấm. Đúng như bác Duymy viết, phối hợp 2 ống này lại, chụp hứng thú lắm. Mà hứng thật!
Em xin trình hàng ạ!
H1
h2
h3
h4
![]()
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
Thanks bác Hung Dong đã góp ảnh, bác shot rất chắc tay ... em thích nhất tấm H1, dáng đứng em bướm thật tuyệt ... có lẻ trời Thụy Sĩ mùa này kg có nắng (7 độ C lại có gió bấc lạnh thấu xương ) nên ảnh kg được trong lắm ... mong chờ được xem tiếp loạt ảnh mới của bác nha!
Em lại tiếp vài ảnh 1 em bọ rầy ...
#37
#38
#39
Bắn thử 1 phát max gear để xem dung nhan em mẫu ...
#40
![]()
Gear mắm vố nhưng ham hố!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)