
Được gửi bởi
iha.eut
Ở đây em để ý có 2 kiểu chơi ảnh. Kiểu chơi cho mình sướng: vì có máy, có ảnh, tự do chụp, tự do chia sẻ. Kiểu thứ 2 nói 1 cách cực ngắn gọn là chơi để hiểu thế nào là ngôn ngữ Ảnh.
Kiểu đầu em thấy chơi vài tháng là chán, nhiều nick làm sóng bão uỳnh uỳnh, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại là mất tăm, vì chơi kiểu đấy, ảnh cũng chỉ như chim cá, audio... Kiểu thứ 2 thì khắt khe hơn, chơi và có cảm giác cuộc sống trong đấy.
Tất nhiên có 1-2 trường hợp tâm lý thú vị em không biết xếp vào nhóm nào.
Trước khi góp ý, em muốn hỏi bác, ý bác chơi theo kiểu nào thì em sẽ có góp ý phù hợp.
.
Thank bác! bác thật là tâm lý. Theo 2 trường hợp bác nói chắc em phải đi từ 1 đến 2 thôi.
Em thích màu film và hay dùng chụp gia đình còn lang thang tìm tòi sáng tác thì rất hẹp thời gian dù rất tranh thủ đi off vài tháng mới đc 1,2 cuộn. Em đang ngâm cứu chụp BW,theo em để chụp được theo cách 2 thì chơi BW là hay nhất vì loại bỏ màu sắc lung tung chỉ còn lại tâm ý của tác giả và những điều thú vị,
nếu ko đạt thì nhìn ảnh muốn vứt ngay. Em sẽ cố gắng có ảnh hợp gu với các bác.
Nikon-Pentax-Hassy-Rollei-Retina-Canon-Minolta
Not Leica