@Hương My: "Đừng tùy tiện gọi ai đó là đứa, là nó thế chứ" - ô hay, My biết tôi gọi ai là đứa ko. "Đứa" ở đây là mấy đứa em của tôi, học cùng trường với Gió. Thử hỏi trên đời này có ai chưa từng gọi 1 ng nào khác là đứa ko.
"Hơn nữa, anh Tungh lại là người lớn tuổi trong gia đình, vậy có phải khi nói chuyện bạn cũng nên dùng từ cho chuẩn với ngữ cảnh hem nhỉ." - đúng là có hơn tuổi tôi đó. Hơn tuổi là 1 chuyện, làm cho ng khác tôn trọng mình là chuyện khác. Khi tôi chưa biết tuổi người này, tôi cứ tưởng đó là thằng oắt con nào đó. Vì cách cư xử ko giống như của 1 người đã trưởng thành.
"Cứ cho là anh Tungh ko rõ chuyện gì, và nói sai về bạn, thì việc bạn nói năng ko chủ ngữ vị ngữ thế ai mà chẳng bức xúc." - tôi hỏi ở đây ko phải là hỏi ông tungh. Ai biết thì người đó trả lời. Thứ 2 nữa, tôi với ông ta chả có họ hàng thân thích gì. Đứng ngoài xã hội hay trước pháp luật thì tôi với ông ta như nhau. Vậy thì chả có cái lý do gì mà tôi phải xưng em gọi anh với ông ta cả. Ông ta nói đúng hay nói sai thì ông ta tự biết. Mọi bức xúc của tôi toàn là khi tôi phải nghe mấy lời chỉ trích. Tôi chả khơi mào lên vụ nào cả. Ngay từ lúc đầu, giả sử như ông ta có nóng giận bực tức chuyện gì, lấy tôi ra làm cái thớt, tôi cũng ko cần phải xin lỗi hay cái gì đó tương tự. Đằng này lại còn thêm mấy lời nghe rất là khó chịu. Tôi là người chứ có phải cái gì đâu mà ko có cảm xúc.
Bực nữa là tôi ko vi phạm quy định gì của forum mà lại bị banned. Tôi nghĩ chắc chắn là có sự tác động của người này.
@everyone: Tôi là người lạ. Còn cái người có nickname là tungh thì mọi người đã biết từ trước và xem ra như là anh cả của cái group này. Vì vậy đương nhiên mọi ng sẽ bênh vực ng quen của mình rồi. Nhưng xin mọi ng hãy nhìn nhận sự việc một cách khách quan do đâu mà tôi phải như thế.
@Tungh: để làm 1 người lãnh đạo thì cần phải làm cho người ta tôn trọng mình. Với cái cách dùng từ "đâm bị thóc, chọc bị gạo" một cách vô căn cứ như thế thì ko xứng với cái từ "lãnh đạo" đâu.
Chúc vui







Reply With Quote
)


