Trang 1 / 28 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 278

Chủ đề: Mông cổ: Thảo nguyên bát ngát xanh tận chân trời

  1. #1
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730

    Mông cổ: Thảo nguyên bát ngát xanh tận chân trời






    Nhớ lại chuyến đi Mông cổ thú vị, xin chia sẻ với các bạn.



    Mông Cổ (tiếng Mông Cổ: Монгол улс) là một quốc gia Trung Á giáp với Liên bang Nga về phía bắc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về phía nam. Đây là quốc gia có diện tích lớn thứ 19 trên thế giới đồng thời là quốc gia không giáp biển có diện tích lớn thứ nhì, sau Kazakhstan. Với một diện tích rộng lớn nhưng dân số chỉ khoảng 3 triệu người (2007), Mông Cổ trở thành nước có mật độ dân cư thấp nhất hành tinh. Phần lớn đất đai Mông Cổ không thể trồng trọt được, chủ yếu là thảo nguyên, đồi núi và sa mạc. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Mông Cổ là Ulan Bator.

    Vào thế kỉ 13, người Mông Cổ đã tiến hành những cuộc chiến tranh chinh phục khắp châu Á và châu Âu. Đế chế Mông Cổ lúc bấy giờ trở thành quốc gia rộng lớn và hùng mạnh nhất thế giới. Từ cuối thế kỉ 17 đến năm 1911, Mông Cổ bị cai trị bởi triều Thanh của Trung Quốc. Vào năm 1924, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ được thành lập và tiến hành xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa có liên kết chặt chẽ với Liên Xô. Sau năm 1990, Mông Cổ đã tiến hành thông qua một bản hiến pháp mới vào năm 1992 đưa nước này chuyển sang thể chế cộng hòa nghị viện đa đảng.

    Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 17 tháng 11 năm 1954.
    (Theo internet)


    1. Khách sạn 3 sao

    2. Tượng đài

    3. Ốc đảo
    Được sửa bởi le.binh lúc 10:13 PM ngày 22-05-2010

  2. #2
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    Quote Được gửi bởi hoangmeoden View Post
    Chúc mừng nhà bác le.binh có ngôi nhà mới.
    Ngồi buồn lục ảnh cũ ra coi chơi thôi mà.



    4. Đài chiến thắng

    5. Đại bàng thảo nguyên

  3. #3
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    6. Thăm gia đình dân du mục

    7. Được mời các món ăn dân dã: sữa chua, rượu tự nấu, phomai...



    8. Xem các kỵ sỹ nhỏ đua ngựa


    8b.

  4. #4
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    9. Tình hữu nghị Việt nam - Mông cổ

    10. Nghe ca sỹ Mông cổ trình diễn trên thảo nguyên

    11. Thưởng thức nhạc dân tộc

  5. #5
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    12. Thử bắn cung


    13. Bia bằng da thú


    14. Trong lều cao cấp

  6. #6
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    Quote Được gửi bởi daubac View Post
    Lạ, đẹp và thú vị.
    Cám ơn đã khơi dậy lòng ham muốn su lịch đến đây.
    Cám ơn bác daubac. Mình cũng có cảm tưởng y như bác: Lạ, đẹp và thú vị. Hihi, đồng cảm!
    Đến thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời này, trong lòng thấy thanh thản lạ. Con người ở đây cũng đơn giản, dễ gần.


    Ðất nước thảo nguyên rộng mênh mông tới 1,565 triệu km2 này, gấp khoảng năm lần nước ta, chỉ có 2,8 triệu dân. Ngành kinh tế chủ đạo ở đây là chăn nuôi đồng cỏ với khoảng 30 triệu con gia súc. Mông Cổ được đánh giá là một trong số 15 quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất thế giới nhưng chưa khai thác được bao nhiêu thế mạnh này. Mỗi năm Mông Cổ khai thác hơn 35 nghìn tấn đồng, hơn mười tấn vàng, 13 nghìn tấn dầu thô, sản xuất, chế biến để xuất khẩu 2,7 nghìn tấn lông dê mịn, chiếm khoảng 30% thị trường thế giới.

    Hiện nay, theo số liệu của Ðại sứ quán nước ta tại Mông Cổ, có hơn 200 người Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh và học tập tại đây, trong đó có 25 công ty, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sửa xe ô-tô, mở hiệu ảnh, trồng rau quả...

    Theo nhandan.com.vn


    15. Thủ đô Ulan Bato của Mông cổ, nhìn từ trên đài Chiến thắng



    16. Toàn cảnh khu chùa chiền du nhập từ Trung quốc. Trước khi thôn tính Trung hoa, Mông cổ chưa có tôn giáo như thế này.
    Đây là cố đô, quê hương của Thành Cát Tư Hãn

    17. Tường thành

    18. Bên trong thành, còn lại toàn chùa chiền theo Phật giáo từ Trung Hoa
    Được sửa bởi le.binh lúc 09:46 PM ngày 15-05-2010

  7. #7
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    Quote Được gửi bởi Cuopbien View Post
    Cảm ơn bác chia sẻ, chờ xem tiếp ảnh của bác về đất nước mênh mông này.
    Cảm ơn bạn cuopbien. Nghe danh bạn hơi bị hãi, hihi. Mong bạn là Cuopbien loại sang, tức là chỉ hành động với tụi nhà giàu bất chính!


    19.

    20.

    21.

  8. #8
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    22. Đây là một tôn giáo khác

    23. Các nhà sư trẻ đang giờ luyện bài. Hihi, có chú hiếu động quá kìa. Thấy khách vào là liếc!
    Được sửa bởi le.binh lúc 03:49 PM ngày 13-05-2010

  9. #9
    Tham gia
    25-05-2009
    Location
    HCMc
    Bài viết
    1,730
    24. Tượng Phật

    25.

  10. #10
    Tham gia
    11-02-2010
    Bài viết
    94
    Xin lỗi vì đã ngắt mạch bài của bác. Nhưng em mong bác chia sẽ thêm về chuyến đi như: Phương tiện di chuyển, ăn uống, khách sạn và cả chi phí. Vì em cũng có ý định làm 1 chuyến du lịch Mông Cổ.

Trang 1 / 28 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •