Lẽ ra thì tôi không mở topic này, nhưng anh bạn nối khố của tôi đã nhắc đến việc chúng tôi nối lại tâm giao, sau 45 năm trời xa cách, trong một topic của anh (hay chị) hoài cổ. Thế nên, tôi phải lên tiếng.
Chẳng là, vào năm 1962, khi vừa học xong trung học thì tôi đi Pháp du học. Đọc đến đây, có lẽ sẽ có bạn thắc mắc rằng, làm sao vào thời đó mà chúng tôi có phương tiện đi du học tại Pháp như thế ? Xin thưa, nhà tôi nghèo, phải nói rằng rất nghèo. Nghèo đến độ, mỗi sáng tôi phải thức dậy từ 5g, đội bánh đi bán cho tới giờ đi học. Chúng tôi được du học vì vào thời đó, những học sinh tốt nghiệp hạng bình và hạng ưu thường được cấp học bổng Thế là lớp Chu Văn An chúng tôi rời xa nhau, mỗi đưa mỗi phương và bẵng tin từ đấy.
Tôi nối lại tình thâm giao với hungdong khi vô tình, tôi vào Google hoặc Yahoo gì đó, đánh chữ photo trong recherche thế là có nhiều club nhiếp ảnh hiện ra. Một trong những club mà tôi rất thích đó là vnphoto.net. vào thăm club này, tôi rất thích vào thăm các topic trong diễn đàn. Phần để được coi những hình ảnh quê hương, phần có dịp học hỏi những kỹ thuật nhiếp ảnh và cả trao dồi tiếng Việt nữa..
Một cách hết sức vô tình và vô tình một cách thích thú, khi tôi đọc được topic viết về vườn nho ở vùng La Riviera, một vùng mà tôi đang cư ngụ. Thế rồi, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, xem kỹ từng chi tíết từng hình ảnh coi có thấy căn nhà mình trong ấy. Còn gì cảm động bằng khi nhìn đựơc căn nhà thân yêu của mình trong một diễn đàn xa lạ. Thế là, tôi PM cho tác gỉa, rồi xin tác gỉa cho hẹn ngày gặp gỡ.
Đến hẹn, chúng tôi gặp nhau tại một qúan cà phê , nằm trên lưng chừng dồi Mt-Pelerin. Thế là, sau một hồi trao đổi, chúng tôi chỉ biết ………….
![]()