Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 58

Chủ đề: Trái đất này tròn thật

  1. #11
    Tham gia
    08-10-2005
    Bài viết
    972
    Đọc bài của bác xùc động quá , 45 năm...một khỏang thời gian kinh khủng . Nhưng có một chi tiết làm em rùng mình , là khi bác nhắc tới trường Chu Văn An . Em cũng Chu văn An đây bác ơi , dù học sau bác tận 10 năm . Hơn 30 năm kể từ khi vĩnh biệt trường cũ , đây là lần đầu tiên em mới biết được một người cũng cùng trường xưa . Lòng cứ bồi hồi . Thôi kể tiếp chuyện bác đi nhé , em đợi vậy .
    VNPHOTO.NET...Connecting people... ( Source by Nokia :p )

  2. #12
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Em thích chữ ký của bác khanhdo, mặc dù nó là xuộc của người ta
    VNPHOTO.NET...Connecting people...
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #13
    Tham gia
    17-10-2005
    Bài viết
    753
    Mừng cho hai bác sau 45 xa cách lại bỗng nhiên hội ngộ! Mừng cho Vnphoto.net đã và đang là cầu nối cho mọi người từ mọi nơi trên trái đất này tìm lại nhau!

  4. #14
    Tham gia
    28-09-2006
    Bài viết
    66

    Thằng CU TỐN

    Trước đây, khi vào thăm topic « vườn trồng nho vùng La C’ôte d’Or Thụy Sĩ »,

    http://www.vnphoto.net/forums/showth...ight=hung+dong

    thấy hình thành viên hungdong đứng uống rượu với cha con ông chủ cave, tôi tự hỏi : « Qúai lạ sao ông này lại giống cái thằng « Cu Tốn » ở làng tôi như thế ?

    Mặc dù đã xa cách 45 năm nhưng hình ảnh của những thằng bạn nối khố vẫn luôn mãi hằn in trong tôi, nhất là thằng Cu Tốn. Sở dĩ có cái tên lạ kỳ này vì thắng Cu Tốn nổi tiếng về nghịch ngợm và dốt toán. Dốt đến độ có lần bố nó phải lấy một đống gạch ra, trải dưới sân để dạy nó làm toán :

    2 cục + với 2 cục = 4 cục. Con hiểu chưa ?

    Cái sự dốt toán, cộng thêm cái nghịch ngơm kẻ cả, đã khiến bố mẹ, chú, bác nó thật là tốn công, tốn sức.

    Một lần, chẳng hiểu thù oán sao đó với mấy thằng Tây con, rồi nó rủ thêm thằng « Phong đầu cá trê », tổ chức một cuộc phục kích để trả thù. Trên đường đi học, mấy thằng tây con vừa qua khỏi bụi duối thì Cu Tốn và Đầu Cá Trê nhảy ra tấn công. Bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng, thế là mấy thằng T6ay con, bị một trận đòn nhừ tử. Đã vậy, 2 thằng còn lấy cái lõi sắn, nhét vào lỗ múi thằng tây, khiến nó muốn tắt thở.

    Người đi đường phát hiện và phú lít chạy tới và rồi Cu Tốn bị bắt giải đồn. Nó bị tra tấn rất dã man nhưng thà chết chứ không khai ra kẻ đồng phạm. Khi được tha về thì mặt mũi nó bê bết máu, lỗ mũi bên trái bị dập bể, sau đó phải đem đi khâu. Qua vụ này, gia đình nó tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Cái nick Cu Tốn có từ ngày đó và với dân làng tôi thì Cu Tốn muôn đời vẫn là Cu Tốn.

    Thành viên VNphoto.net trong hình « topic kể trên), rất giống với Cu Tốn bạn tôi. Mày rậm, mũi to nhưng bị bè vì cú đấm tra khảo của phú lít….Nhưng rồi tôi nghĩ « Người giống người thì có gì là lạ ». Do đó, tôi chỉ nhìn thoáng qua, mà không mấy quan tâm.

    Lần đầu tiên tôi về thăm Hà Nội sau 50 năm xa cách. Cố tìm lại công trường CON CÓC và mấy búi duối năm xưa nhưng, tất cả những hình ảnh đó chỉ còn là những dĩ vãng, hằn in trong ký ức, với cả một khung trời đầy ắp kỷ niệm, mến thương.
    Được sửa bởi Phonhom lúc 08:51 PM ngày 23-04-2007

  5. #15
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Xin chia sẻ với hai bác niềm vui này! Đúng là trái đất tròn!
    Càng vui hơn nữa khi nhờ nhiếp ảnh , nhờ vnphoto là cầu nối cho cuộc hội ngộ của hai bác! Xin chúc mừng hai bác!
    Chúng cháu muốn nghe tiếp câu chuyện của các bác! Kể tiếp nhé bác!
    :wub: :wub: :wub:

  6. #16
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    vạch áo cho người xem lưng

    - Ối giời ơi! Tại sao lại "vạch áo cho người xem lưng" như thế, hỡi lão bạn gìa khú đế của tôi ơi! Dốt thì cố học chứ có sao đâu. Hôm qua, hai cháu Moonlights và NikonianD80 đã biết hết chuyện của chúng mình rồi. Muốn kể thì cứ kể đi, dài dòng làm gì cho mệt.

    Hôm nay trời đẹp qúa! Tối ghé tớ làm chai nhé! Cháu Moonlights có đem biếu một chai red wine của Ý, chắc là hảo hạng đó!

    Chúng mình sẽ uống red wine của Ý do cháu Moonlights tặng, bằng ly crystal Bohemia của Tiệp khắc do trauvang tặng. Thế thì bàn tiệc sẽ đặc màu sắc của vnphoto.net.

    Hoan hô VNphoto.net đã kết nối chúng ta.
    Được sửa bởi Hung dong lúc 09:13 PM ngày 23-04-2007

  7. #17
    Tham gia
    15-09-2006
    Bài viết
    1,126
    Chúc mừng hai bác. Sau bao nhiêu năm ở xứ người lại được gặp cố nhân, mà qua vnphoto mới thú vị làm sao. Niềm vui thật trọn vẹn. Gía mà hai bác về VN cùng một lần nhỉ. Cũng xin được nâng ly chúc hai bác.

  8. #18
    Tham gia
    17-06-2005
    Bài viết
    1,594
    trời ơi !!!!! bác phonhom kể chuyện cuộc đời thuở nhỏ cuả bác và bác hung dong sao giống lời văn truyện cuả Duyên Anh ( sách tím trước năm 75) wá dzậy ? em nghe mà hâm mộ " cu tốn " ghê đi ! chúc mừng 2 bác , sau 45 năm xa cách mà giờ lại gặp nhau trong trong bối cảnh cùng đam mê nhiếp ảnh ! ôi ... cái sự đời khó đoán , vui khổ khó lường ! quả thật trái đất thật là nhỏ bé ! chúc cho tình bạn cuả hai bác muôn thuở vững bền
    ĐT :0974337712
    số TK : NH SACOMBANK ( chi nhánh gò vấp ) _nguyễn văn Bá _ STK : 060008666469

  9. #19
    Tham gia
    14-03-2005
    Bài viết
    2,703
    Thật xúc động khi được nghe câu chuyện của Bác. Hơn nữa lại là 1 cựu học sinh Trường Chu Văn An. nhà cháu chắc kém Bác khoảng 2 chục lớp.
    Đến giờ nhà cháu vẫn thấy nhớ cảnh trốn tiết đi bơi ở nhà Bát giác và ném Muỗng xanh.
    Nhớ thời học sinh quá đi.

  10. #20
    Tham gia
    19-08-2006
    Bài viết
    1,219
    Đọc câu chuyện của 2 bác Phonhom và Hungdong thật ly kỳ, cảm động. Uống thật nhiều rượu (nho ) cho sự kiện này và dành chút thời gian kể tiếp cho mọi ngưởi nha bác

Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •