hoa thì chả thấy đâu nên e chăm chỉ bắn tỉa....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
![]() |
![]() |
hoa thì chả thấy đâu nên e chăm chỉ bắn tỉa....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cuộc sống là một dòng chảy và là lãng quên.
ké bác 1 tấm
![]()
ym: tranhoangdiep1981
sdt: 2983255926
Lễ hội hoa anh đào mà chen túc toàn người xem người là chính :(. Em đến đc 15' nóng quá ko chen lấn nổi đành chụp đại vài bức rồi về đi cafe. Hình bác chủ chụp vào đầu h chiều phải ko ạ ? Mẫu bác chụp em toàn có gặp cả, khoảng tầm từ 1 -> 4h chiều thì phải :D. Bác cho e góp vài tấm lưu niệm với :
![]()
Được sửa bởi banhbao223 lúc 12:22 AM ngày 18-04-2011
My Flickr: http://www.flickr.com/photos/91587721@N02/
hình bác chụp nét và màu đẹp quá.
cho em hỏi bác chụp bằng gì vậy ah?
Có thật ở Hà Nội ko ạ?
Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm và chết một ngày.
Nguyễn Tuấn Minh
Sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
lens gì mà chụp lên mày sắc good quá bác
Em thích nhất tấm 9, tấm 16 trông cũng ok
e chụp bằng sigma 50 1.4 bác ạ
hôm ý tưởng lễ hội hoa thì có nhiều hoa lắm hóa ra có mỗi 2 cây 1 cây giả 1 cây thật, chắc nó chuyển sang truyền bá văn hóa nhật quá.
vài năm nữa có khi đc chụp cả diễn viên phim cấp 3 í heeeeeee....
Cuộc sống là một dòng chảy và là lãng quên.
Lễ hội Hoa mà giống lễ hội Cosplay quá vậy? @_@
Cảm ơn chủ thớt đã up hình, tớ ở trong này mới được xem :D
iPhone 3GS + Lenses MF
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)