Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11

Chủ đề: Mark Hillyer Cần sự giúp đỡ của các Bác

  1. #1
    Tham gia
    14-02-2011
    Bài viết
    45

    Mark Hillyer Cần sự giúp đỡ của các Bác

    Hôm nay lang thang qua Sofitel Metropole em gặp đồng chí Mark Hillyer này , đồng chí cứ lang thang quanh khu vực khách san ,
    Đã ở Việt nam 300 ngày , hộ chiếu bị mất , không có visa xuất cảnh , ví với ba lô bị trộm rạch mà chẳng còn một đồng
    Được mấy chị bán đĩa rạo , anh bảo vệ khách sạn cho đồ ăn , mặc ,
    Với tinh thần Việt nam lá lành đùm lá rách , em chụp vài tấm úp lên .các bác vào được facebook thì úp hộ Mark ,để biết đâu ngừoi thân thấy thông tin .
    Mong cho Mark được nước , Nghe Mark nói là ở USA bang Indiana
    Hope .......................
    #1
    #2
    #3
    #4
    #5

  2. #2
    Tham gia
    14-02-2011
    Bài viết
    45
    Em úp cái chân dung .mong Cho Mark sớm về nhà
    Em login không được facebook , mong các bác giúp nhé .
    #6

  3. #3
    Tham gia
    05-05-2010
    Bài viết
    3,061
    vậy sao không tới đại sứ quán để giải quyết nhỉ

  4. #4
    Tham gia
    14-02-2011
    Bài viết
    45
    Em hỏi nó sao không tới Đại sứ quán , nó bảo không có giấy tờ

  5. #5
    Tham gia
    09-08-2010
    Bài viết
    61
    USA ko có giấy tờ vẫn có vân tay mà, scan 1 phát sứ quán nó gửi về Mẽo là có giấy tờ chứ, hức hức

  6. #6
    Tham gia
    22-12-2009
    Bài viết
    382
    Cũng vô lý nhỉ, đại sứ quán phải có trách nhiệm với công dân nước họ chứ.
    X100

  7. #7
    Tham gia
    27-04-2005
    Location
    Hanoi, Vietnam
    Bài viết
    848
    Thế là Mark lưu trú bất hợp pháp ở Việt Nam hả? Sứ quán Mỹ ở đây mà không giải quyết được thì người thân biết chắc cũng chẳng làm được gì?

  8. #8
    Tham gia
    17-08-2010
    Bài viết
    57
    Ơ sao em cũng thấy vô lý nhỉ. Mất giấy tờ là chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai khi ra nước ngoài mà, nhưng đều phải đến sứ quán để giải quyết thôi.
    Còn nếu chỉ để người nhà bên Mỹ biết thì chỉ cần gọi một cú điện thoại về là xong (nếu mất cả điện thoại thì mượn ai chẳng được, không lẽ khó thế à?), hay nhắn tin qua mail cho người nhà cũng được mà. Túm lại là không hiểu?

  9. #9
    Tham gia
    04-11-2008
    Bài viết
    106
    [QUOTE=henry_vn;1517435]Hôm nay lang thang qua Sofitel Metropole em gặp đồng chí Mark Hillyer này , đồng chí cứ lang thang quanh khu vực khách san ,
    Đã ở Việt nam 300 ngày , hộ chiếu bị mất , không có visa xuất cảnh , ví với ba lô bị trộm rạch mà chẳng còn một đồng
    Được mấy chị bán đĩa rạo , anh bảo vệ khách sạn cho đồ ăn , mặc ,
    Với tinh thần Việt nam lá lành đùm lá rách , em chụp vài tấm úp lên .các bác vào được facebook thì úp hộ Mark ,để biết đâu ngừoi thân thấy thông tin .
    Mong cho Mark được nước , Nghe Mark nói là ở USA bang Indiana
    Hope .......................

    Cái này qua đại sứ quán họ sẽ hỗ trợ công dân của họ mà bác.

  10. #10
    Tham gia
    25-09-2010
    Bài viết
    761
    300 ngày là gần 1 năm nha bác
    hok lẽ thời gian vậy mà hok xoay sở duoc sao
    nếu là em
    em sẽ mail về nhà
    nói người thân làm xác nhận gửi ở sứ quán ở nước ngoài (gửi kèm ảnh chân dung)
    e nghĩ có cách giải quyết mà bác
    Nghệ sĩ tự kỉ ...

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •