Trang 1 / 24 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 233

Chủ đề: máy xấu = bị kỳ thị :D

  1. #1
    Tham gia
    20-03-2009
    Location
    Âu Cơ, Hà Nội
    Bài viết
    1,050

    máy xấu = bị kỳ thị :D

    hehe, ko biết tình trạng này diễn ra trên vnphoto như thế nào nhỉ ^^ kể vs các bác 1 câu chuyện của em! hôm nọ e vác máy đi phơi đêm, hehe, đấy bộ gear của em kiss x2 vs 18-55 thôi. thấy có 2 bác cũng đang ngắm ngắm bấm bấm e cũng lên bắt chuyện, vì cũng là đồng sở thích vs nhau mà, hehe! e hỏi bác ý dùng máy gì thì cái bác bên cạnh bảo là " d90 ĐẤY " rồi nhìn em rồi bảo " 350D à " kèm theo 1 nụ cười nhếch mép rất chi là đáng sợ ). e vẫn thấy có nhiều bác vẫn có tư tưởng kỳ thị, tư tưởng " bề trên " vs các bác có máy đời cũ hơn, ko pro hơn ^^ như thế là ko đc các bác nhể :P
    450D, 18-55IS, GRIP MK, 50f1.8, Flash Yongnuo 460II, Flash National cùi, trigger CTR-301P

  2. #2
    Tham gia
    16-03-2010
    Bài viết
    248
    thế thì tránh ra chỗ khác là được, việc gì phải suy nghĩ!

  3. #3
    Tham gia
    29-11-2009
    Bài viết
    1,745
    Vẫn còn đỡ hơn là cách mấy bác cầm DSLR nhìn cái P&S :-D

  4. #4
    Tham gia
    16-01-2009
    Location
    EARTH
    Bài viết
    5,222
    Rồi sau đó 2 bác kia làm gì tiếp theo, và bạn làm gì tiếp theo ?
    CANON : way to Prajñā

    BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.

  5. #5
    Tham gia
    13-10-2008
    Bài viết
    588
    =)) nhìn ảnh nói chuyện bác ợ, lo gì thị phi

  6. #6
    Cầm máy xịn mà chụp chả ra gì mới nhếch mép, chứ cầm máy bèo nhếch mép bác làm gì. Mà bác đã thấy nụ cười của họ rồi đánh giá, hay bạn đánh giá họ qua thái độ giao tiếp, hay bạn đánh giá thế nào? Em từ ngày chơi máy ảnh toàn cầm máy bèo mà đi chơi với mấy ông bạn vnphoto lúc nào cũng nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo tận tình.
    Mà bác dùng X2 là xịn rồi, nhiều bạn mình biết đam mê mà không có cái máy để chụp nữa là....
    LENSPRO CAMERA EQUIPMENT - 0918 789 818
    MY JOB

  7. #7
    Tham gia
    17-10-2009
    Bài viết
    995
    Kệ người ta đi bác... loại người ấy coi máy ảnh là trang sức bác ợh... )

  8. #8
    Tham gia
    26-07-2009
    Location
    Saigon
    Bài viết
    750
    Em đi chụp với thằng Còm, em thì máy xịn lens sao, nó máy dỏm lens bèo, mà nó cứ nhép mép... (...ngược đời!!!) mới đáng sợ chứ!!! Có lẽ hắn nghĩ thầm "xem hình mới nói chuyện nhe bạn!" (hehe...đùa tí đang ở chổ tán ngẩu nhe Còm)
    Đồng ý với quan điểm bác akiross

  9. #9
    Tham gia
    09-07-2009
    Bài viết
    85
    Cuộc đời này nghĩ cũng lạ! Có nghèo trước rồi mới tới giàu có, chứ có ai giàu ngay đâu. Chơi máy ảnh thì đa số cũng từ máy bèo mà lên, ít bác nào sắm ngay bảo kiểm khi mà võ công chỉ là con số 0. Chả khác gì cầm bảo kiểm nhưng cũng chỉ như dao mổ heo, giết gà mà thôi.

    Với em là em thôi kệ mấy người đó! Em xài máy xịn, nhiều khi gặp người xài máy bèo hơn em không dám mang máy ra hay khoe khoang gi hết. Người ta chụp ảnh đẹp hơn mình thì người ta không lên mặt với mình thì thôi, chứ ai lai lên mặt với người ta. Đi SH, Dyland cũng đổ xăng 92-95 như xe cub, xe tàu đó thôi.
    dongbatdao = Đông Bất Đào

  10. #10
    Tham gia
    24-09-2008
    Bài viết
    2,480
    Vui phết bác ạ, em giờ toàn cầm P&S đi thôi chứ cầm máy to ngán quá ạ... mà hình như cũng bị mấy bác máy to nhìn nhìn... nghĩ lại lúc trước hay cầm máy to không biết có nhìn như giờ họ nhìn mình không... hehe. Kệ thôi bác ơi, sao cũng có ảnh mà.

Trang 1 / 24 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •