Chẳng là chủ nhật tuần trước em và bạn rủ nhau lên làng cổ Đường Lân trên Sơn Tây chụp ảnh. Đi gần 50km mệt hộc bơ, tưởng làng đẹp lắm hóa ra cũng chẳng có gì. Gọi là làng cổ nhưng nói thật với các bác là còn bê tông hóa hơn cả quê em ở Đông Anh. Đi nhoằng cái hết 1 vòng quanh làng, vừa mệt vừa đói, may mà chân tay chưa run đến nối ko chụp được shoot nào. Cố gắng cũng vớ tạm được mấy phát up lên mong các bác chém nhiệt tình cho khỏi bõ công em vi vu lên tận đó
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7 - Super MODEL ^^
#8
#9
#10
#11
![]()