
Được gửi bởi
mailer
Năm nay quả là một năm đau buồn đối với Đà Nẵng và miền Trung nói chung. Em và các bác ở đây có lẽ không cần nói thêm về những nỗi đau này, nhưng em thấy rằng chúng ta cần làm gì đó để những hình ảnh về miền trung không gắn liền với bão lũ, tang thương và cứu trợ. Cổ họng và sức lực của chúng ta đều thấp và yếu nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được thế giới khi chúng ta có niềm tin. Hãy cùng vùng vẫy trong cái ao VnPhoto này để đến một ngày tất cả mọi người đều muốn đến đây. Với súng ống của mình, chúng ta có thể khoả lấp hết nỗi đau bằng cách tạo thật nhiều những Topic hình ảnh phong cảnh yên bình, những nụ cười và cả những món ăn thay thế cho những hình ảnh người đẹp - gái đẹp, với những lời chú thích thật chi tiết hướng dẫn làm sao có thể đến được địa điểm đó để cùng ngắm và ăn. Em nghĩ rằng nó cũng có sức thu hút đó chứ, chí ít cũng tạo được sự quan tâm hơn mấy ngàn người tại đây, đôi khi còn hiệu quả hơn các hình thức tiếp thị du lịch thông thường.
Các bác Đà Nẵng - Huế thấy thế nào ?
Đây cũng là tâm tư nguyện vọng của em và nhóm Hà Nội vnphoto
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?