Trời khá âm u, nhờ cầm K5 nên có một số tấm tự tin đẩy ISO lên 1600 - 3200 mà quất.
Dynamic Range Correction Highlight On. Raw Mode
Tấm này thân tặng Kicker
![]()
![]() |
![]() |
Trời khá âm u, nhờ cầm K5 nên có một số tấm tự tin đẩy ISO lên 1600 - 3200 mà quất.
Dynamic Range Correction Highlight On. Raw Mode
Tấm này thân tặng Kicker
![]()
Được sửa bởi agassiti lúc 10:09 AM ngày 27-11-2010
TỬU SẮC HỘI !
TỬU SẮC HỘI !
Hihihi sướng quá, sáng sớm đã có quà, cái này e xin file gốc, phóng to treo ở phòng khám hahahahahaha
Ghê quá, Body và Lens đều khủng, đồ trước View Finder còn khủng hơn. Bác có bán món đồ đó không để em về dùng với K7 chắc cũng chả kém K5 mấy đâu.
Df - Cầm cho nó đẹp|
@kicker: Anh nghĩ Convert sang BW nhìn Art hơn. Thích không?
@gold: Em có 03 anh em 90, 125 và 180 nên chẳng nở chia lìa chúng. Nếu tiễn thì em tiễn cả 3 lên đường luôn cho nó vui vầy.
TỬU SẮC HỘI !
@agassiti : bác đưa thế này thì giết e rồi ........ vật k-5 với con lens Voigtlander rồi .........mà obama thì k có .......lỡ đầu tư vào dàn âm thanh rùi .......
![]()
Pen K10d ;asahi 135 f2.5,FA 50 f1.7, asahi 200f4 ,sigma 70-300,pen-F 35-70,35-135
Ngất trên cành quất luôn bác ơi. Quá đã ...
Từ khi K5 ra đời đến giờ mình đã xem khá nhiều hình nhưng chưa lần nào ấn tượng mạnh như lần này, phải nói là quá tuyệt vời luôn! Nội lực của body hay là võ công của Voigtlander hoặc cả hai? Vâng có lẽ chỉ có chủ nhân của nó mới có kết luận chính xác mà thôi.:11:
k5 là 1 phần, các cụ len mới là phần wan trọng nữa, hic cụ chơi ác quá, nhìn hình mất ngụ
DREAM DREAM DREAM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)