Khát
Năm nay mùa khô đến sớm, ảnh hưởng El Nino. Đồng ruộng cạn khô nước, một mùa khó khăn cho người nông.
|
|
Khát
Năm nay mùa khô đến sớm, ảnh hưởng El Nino. Đồng ruộng cạn khô nước, một mùa khó khăn cho người nông.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
loạt ảnh nàY nhìn haY quá, thêm Vài tấm nữa đi bác
Let it be
Thật ấn tượng! Chỗ này ở đâu vậy bác? Bác nên ghi thêm ít thông tin cho ảnh mang tính phóng sự cũng hay![]()
Em đoán là hồ Xuân hương?
Life is a journey
Mấy tấm ảnh kiều này không khó tìm đâu các bác, chỗ nào ruộng lúa khô là như vậy thôi.
Ảnh này chụ tại Cần Giờ, TP. HCM
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đúng là khô hạn còn muốn thể hiện "khát" thì phải có một bóng cây dưới ánh mặt trời thiêu đốt đang thèm những giọt nước...
Chỉ là texture, ảnh thiếu câu chuyện... mạn phép ý kiến.
Canon EOS 400D
phuanhphoto
Đôi khi sau mỗi vụ mùa, nông dân phơi ruộng cho đến khi nứt nẻ ( như ảnh ) để giết sâu bọ và cỏ hại rồi mới cho nước vào làm vụ mới, hoặc phơi đầm nuôi tôm cá để diệt nấm hoặc mầm bệnh đối với tôm cá, nếu không có diễn giải rõ ràng thì có thể hiểu đây là một phần của công việc đồng án cũng nên chứ chưa chắc đã là khô hạn. Cảnh này dễ thấy ở bất cứ cánh đông hoặc hồ nước bỏ khô nào.
Được sửa bởi Bebeto lúc 11:55 PM ngày 06-04-2010
TÔI LÀ AI MÀ CÒN TRẦN GIAN THẾ
rất ấn tượng đó bác chủ thớt , còn hình không bác
Theo em tấm số 1 xoay ngang sẽ truyền tải được sự rộng lớn của vùng đất đang khô hạn hơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)