Em xin chúc mừng năm mới các bác chơi phimlâu quá không có ảnh, nên em xin phép được up một "bộ" chân dung chụp cậu em.
1.
![]()
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[M6, 50 Cron + Kodak ProPlus)
![]() |
![]() |
Em xin chúc mừng năm mới các bác chơi phimlâu quá không có ảnh, nên em xin phép được up một "bộ" chân dung chụp cậu em.
1.
![]()
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
[M6, 50 Cron + Kodak ProPlus)
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Leica chụp đẹp như X700 của anh Khot à!
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Ơ hay, thế anh không biết người ta gọi Leica là X700 của con nhà giàu à :D
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
bác Khoa: Em thấy có "như là thế" đâu nhỉ, bình thường đấy chứ ạ.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Hix, fải chi bác đừng post lên trước giờ nói film em chỉ Nikon... ngoại tình mất thôi...
Leica sắc nét, bokeh và chi tiết tách bạch, bộ "chân dung" này chỉnh chu khá an toàn, còn lại chưa thấy yếu tố mạnh về hồn trong đó. TFS Khốt ạ
″We are all amateurs, because we never have time
to be anything more.″
- Charlie Chaplin
Ha ha, chụp nó rồi dụ nó vào đời nghiện L, hic. Cả bộ rất ổn ... nhưng ..
Có cái gì đấy hơi thiếu sâu sâu lắng một chút, ... có lẽ do biểu cảm của mẫu hơi hơi .. khó diễn đạt![]()
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
e vẫn thik anh chụp mẫu nữ hơn :D
ôi thế hóa ra e đang sở hữu leica dành cho con nhà nghèo, ý là x700 à,a Khốt nói e mới biết ý :X
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)