Vừa rồi em cũng lọ mọ lên Đà Lạt để chụp hoa hòe hoa sói, cạnh tranh lành mạnh với mọi người. Xin úp một số hình giúp vui.
Đà Lạt thì cũng thế, chỉ có cái đông người quá, chỉa lens lên toàn thấy mông và lưng. Nên thôi chui vào vườn chụp cho lành. Em thì chả rành tên hoa nên bác nào biết thì bổ sung dùm em nhá.
#1: Hoa Tường Vi.
#2:
#3: Hoa anh đào (Sakura), nó được đặt tên cho 1 sản phẩm dành cho phụ nữ.Chịu nổi hông.
#4: Hoa này khỏi nói tên ai cũng bít òi.
#5: Hoa bibi
#6: Hoa này là hoa dại, em chả biết nó tên gì, chỗ nào cũng thấy.
....Còn tiếp.