Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: Hoàng hôn bên đê sông Đuống

  1. #1
    Tham gia
    18-11-2009
    Bài viết
    1

    Hoàng hôn bên đê sông Đuống

    Một chiều lang thang trên đê sông Đuống với thằng bạn thân


  2. #2
    Tham gia
    14-01-2009
    Location
    Yahoo: huuquan9002
    Bài viết
    3,080
    Tittle làm nhớ đến bài thơ Bên kia sông Đuống hồi học phổ thông quá! Nhớ lại thời học trò quá đi mất!

    Em ơi! Buồn làm chi
    Anh đưa em về sông Đuống
    Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
    Sông Đuống trôi đi
    Một dòng lấp lánh
    Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ

    ...

    Bên kia sông Đuống
    Quê hương ta lúa nếp thơm đồng
    Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
    Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp


    Hy vọng sẽ đc xem tiếp nhiều ảnh khác ở sông Đuống của bác.

  3. #3
    Tham gia
    08-03-2009
    Bài viết
    121
    Bác post thêm hình sông Đuống đi bác, tấm nà thấY mặt trời không ah

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •