" Em hiện đang là sinh viên năm 2 Khoa kinh tế-ĐHQG TPHCM,vì nhu cầu học tập và hoàn cảnh gia đình khá khó khăn ko đủ đk để ăn học.Kính mong các anh chị giúp đỡ cho em vay 5tr để bắt đầu năm học mới.
Anh chị nào cho mượn em xin trả theo 1 trong 2 hình thức sau:
1.Mỗi tháng em sẽ đóng lời 400k (8%) cho đến khi trả được 5tr.
2.Em vay trong vòng 9 tháng,và sau 9 tháng em sẽ trả 1 lúc 9tr.
Nếu ai thắc mắc tại sao em ko đi vay ngân hàng thì xin thưa ngân hàng cho vay thì phải chờ vài tháng,lúc đó thì quá muộn,và hoản cảnh gia đình em thì nó tréo ngoe khó vay lắm ạh!
Anh chị nào có lòng hảo tâm giúp đỡ em sẽ viết giấy cam kết và sẵn sàng thế chấp cái mạng cùi này cho anh chị,ngoài ra em chả có j đáng giá để cầm cố cả,nếu em ko thực hiện đúng như trên thì cứ xài luật giang hồ mà xử,chết cũng cam tâm!Trốn thì em chả trốn đi đâu được vì em chỉ mới 19t đầu,lại là con gái,tiền bạc ko có,ng wen ko nhìu,có trốn cũng chết
Để biết rõ thêm chi tiết xin liên hệ em để xem CMND,thẻ SV,hộ khẩu nhà (nhà đã bị chú bác nó cướp,chỉ có hộ khẩu là còn thui) và biết thêm về hoàn cảnh của em.
Tel:0906121833
Hoặc pm Y!H:twindy90@yahoo.com.vn
Thank các anh chị đã xem tin,nếu thấy ko thik cũng đừng spam mấy câu gây đau lòng,thanks "
Lang thang trên mạng đọc thấy bài nầy.
Thương quá ! Theo em trường hợp nầy đáng quan tâm chia sẻ của cộng đồng, giúp bạn SV nầy vượt qua khó khăn trước mắt.
Bác nào có lòng hảo tâm chung tay đóng góp giúp đở xin ủng hộ tại đây.
Em chịu trách nhiệm xác minh nếu đúng người thật việc thật thì chúng ta giúp đở bạn SV nầy.
Không biết post vào đâu em post ở đây nếu Mod thấy không phù hợp vui lòng move đến chổ thích hợp giúp em.
1/ maycatang : 500.000đ