Thấy bên topic film có ý tưởng (của pencil_tube) tụ tập anh em chụp hình phà Thủ Thiêm vào ngay ngày lịch sử chấm dứt sứ mệnh của bến phà này. Sáng nay quyết định đi điều nghiên trước với máy DRLS. Ở Sài Gòn ai mà lại không biết bến phà này với ngày đêm miệt mài đưa những người con Sài Gòn lam lũ từ phía bên kia "bóng tối" qua làm ăn sinh nhai phía bên này "hào hoa trán lệ". Xin chia sẽ những tấm hình về những ngày cuối cùng của bến phà lịch sử này và cũng rất mong các bạn cùng hưởng ứng chia sẽ với topic.
"Bến đò Thủ Thiêm xuất hiện vào khoảng năm 1912. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2011 ngày chấm dứt hoạt động, tuổi thọ của bến đò (phà) Thủ Thiêm vừa chẵn 100 năm.
Nhiệm vụ của những chuyến đò, chuyến phà Thủ Thiêm là nối liền hai bờ đông tây sông Sài Gòn. Đứng tại bến Bạch Đằng (nay là đường Tôn Đức Thắng) nhìn sang bên kia nhiều năm trước vốn là vùng lau sậy.
Lúc sơ khai, những chuyến đò ngang qua lại trên sông dùng sức người, chèo bằng tay là chính. Dần dần theo tiến hóa, sức người được thay thế bằng máy đuôi tôm mà chủ yếu dùng máy nổ hiệu Kholer.
Những chuyến đò như thế chòng chành, mỏng manh chở khoảng 10 người thường xuyên xảy ra những tai nạn thương tâm. Đến khoảng thập niên 60, khi xí nghiệp đóng tàu Caric thành lập, hai chiếc phà có trọng tải 20 tấn (còn gọi là phà hột vịt) được hình thành.
Từ đó bến phà Thủ Thiêm (còn gọi là bến Cây Bàng) chính thức nhận nhiệm vụ đưa khách sang sông cùng song hành với những chuyến đò ngang" (Trích Trần Chánh Nghĩa - www.tinhtuc.me)
5g30 sáng mình có mặt trên chuyến phà sớm từ quận 1 qua thủ thiêm
#1 Nhìn qua Thủ Thiêm từ trên phà
#2 Bền phà bên Thủ Thiêm còn vắng chỉ có vài người khách và những công nhân bến phà
#3 Con phà đang đợi khách sang sông sớm
#4 Và rời bến mặc dù khách thật thưa vắng










Reply With Quote












