Đợt vừa rồi em ko đi được Darmstadt hay Berlin được, nhưng cũng ko vì thế mà em treo máy.hehe. Hôm qua 31/05,ngày lễ (Pfingstsonntag) tự nhiên đọc báo thấy gần quê em là Oberhausen có tổ chức cuộc đua xe đạp quanh thành phố, cảm thấy thú vị nên em cũng lên đường ngay vì chỉ mất có 10phut đi tàu thôi. Và quả thật là cũng ko làm em quá thất vọng..Cuộc đua có tổng chiều dài là 120Km qui tụ các vận động viên đến từ khắp nơi, e.g Úc, Bỉ, Hà Lan, Séc, Slovakia, Balan, NewZealand, Nam Phi, Áo và dĩ nhiên là Đức ( thông tin em bit từ ban tổ chức). Người thắng giải chung cuộc là 1 vận động viên đến từ Hà Lan. Lần đầu tiên em thử cái "món xe đạp" này, tốc độ nhanh đến chóng mặt, Av,Tv, Manual, cứ thế vặn xoay liên tục, các bác nhẹ tay góp ý nhé. Một số hình ảnh thú vị chia sẻ cùng các bác.
#01
#02
#03 Xuất phát
#04
#05 Khán giả 2 bên đường nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ mỗi khi đoàn đua đi qua
![]()