Tình hình là em ko biết cái thể loại của em nó ở thể loại nào.
Em mới đi chụp nên các bác cứhoặc
, nói chung là cứ đâm chém cật lực, cho thằng em tiến bộ
#1
#2
PS: Ko tìm được ai làm mẫu nên đành phải tự biên tự diễn![]()
|
|
Tình hình là em ko biết cái thể loại của em nó ở thể loại nào.
Em mới đi chụp nên các bác cứhoặc
, nói chung là cứ đâm chém cật lực, cho thằng em tiến bộ
#1
#2
PS: Ko tìm được ai làm mẫu nên đành phải tự biên tự diễn![]()
Được sửa bởi try_harder lúc 10:19 PM ngày 01-04-2009
Cái này có thấy gì ngoài ánh đèn phơi sáng đâu mà bác cho vào chụp chân dung, đang nhẽ cho vào trừu tượng đúng hơn.
Bác có hoa tay thì cố gắng vẽ nó về chủ đề ji`, e chưa biết hình trên bác vẽ gì cả.
Canon
Em cũng chưa hiểu rõ ý tưởng của bác ^^
Lão Tôn
cái này bác chụp hay vẽ thế??
nếu bác có chiêu thì tiết lộ anh em tham khảo thử,
nhìn cũng lạ và cuốn hút đấy chư !
Căn bản em có mỗi 1 mình nên căn chỉnh cũng khó mà để điều chỉnh được ảnh sáng thì cũng ko fải là chuyện đơn giản mà
Ý tưởng của em thì cũng đơn giản là Ánh sáng là hi vọng trong mỗi người. Đơn giản đó là bản năng hy vọng ở mỗi con người dù là nhỏ nhất. Nghe triết lý quá =))
Bác ơi e khuyên bác mới chụp nên chụp sáng trước đi ạ chụp tĩnh là ngon nhất mới ban đầu chụp tối tay run run dễlắm đấy ( Kinh nghiệm của bản thân :D )
Tác phẩm của bác thuộc thể loại light graffiti: Kết hợp đèn pin, LED, pháo bông... với phương pháp chụp chậm, các bức ảnh mô tả nghệ thuật trang trí bằng ánh sáng trông rất sống động.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)