Các bác thân mến,tuy em mới bước vào con đường nhiếp ảnh đầy lý thú và cũng lắm nỗi chuân chuyên nhưng mỗi khi ở đâu có sự kiện j dính dáng đến nhiếp ảnh em lại cố gắng lọ mọ đến để học hỏi,để biết thêm nhiều điều thú vị.
Năm nay ở Hội chợ triển lãm Cologne-Germany(Köln-Deutschland) có tổ chức 1 tuần trưng bầy về nhiếp ảnh(tất cả mọi thứ liên quan đến nhiếp ảnh: máy móc, phụ tùng.....) và dĩ nhiên em ko thể bỏ qua cơ hội này đc.Với 1500 nhà sản xuất dến từ hơn 45 nước nên quy mô cuộc triển lãm có tầm vóc rât đáng nể.(Trông người lại nghĩ đến ta- ko biết bao giờ hội trợ triển lãm nhà mình mới đc như thế.:ermm.).Thôi dài dòng quá rồi em xin lần lượt đưa hình ảnh cuộc triển lãm lên chia sẻ với các bác-em lang thang hết 8h đồng hồ theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà cũng ko xem hết đc các gian trưng bầy nên chắc bỏ sót vài nơi.Bác nào cũng đi thấy em up thiếu cứ việc bổ xung hộ em.
Cám ơn nhiều.
Tonyn
Ps: Do quy mô của cuộc triển lãm quá lớn nên em xin chia thành nhiều phần để cho dễ có lời giải thích kèm theo-và cả những bình loạn của em nữa
Bắt đầu đặt chân vào cổng của khu trưng bầy, em đã gặp rất nhiều người có cùng sở thích về nhiếp ảnh-nhìn số hàng họ mà các bác ấy mang theo vào triển lãm mà phát ngán lên đc.
Em có mỗi con Nikon còi nên nhìn thấy đống súng ống vừa to vừa dài của các bác khác mà phát rét-đúng như cảm giác đi tắm FKK
(khỏa thân) nhìn thấy các bác tây hàng khủng mình sun hết cả sun...vừa ngượng lại vừa kính nể.Suy đi tính lại nếu mình không lôi hàng ra thì chẳng có ảnh đế chia sẻ với các bác nên em đành tự an ủi:"của mình bé hạt tiêu"-và chấp nhận thương đau giơ máy lên chụp bừa.
Vào đến trong em mới biết:"núi cao còn có núi cao hơn".Đồ nghề của các bác kia chỉ dọa đc em chứ nếu so với hàng trưng bày chỉ là muỗi.
Đập ngay vào mắt khách thăm quan là đại gia Canon(em chắng phải giới thiệu nhiều-các bác xem ảnh sẽ hiểu em muốn nói gì).
PI-Canon đại gia
Lần đầu tiên đc nhìn thấy đống máy móc hiện đại và đồ sộ đó em bị choáng nặng.Chỉ dám quanh quẩn mon men đến chụp ảnh chứ chưa dám sờ vào hiện vật.THấy mấy bác kia cầm vào máy đưa lên ngắm em cũng ngắm (nhưng bằng em Nikon thân thuộc)với con mắt đầy ngưỡng mộ.
Mà thú thật đến tận bây giờ về đến nhà rồi em vẫn canh cánh trong lòng 1 câu hỏi chưa tìm đc lời giải-thế cái đống súng ống kia dùng để làm j trong thưc tế hay chỉ để trưng cho đẹp thôi ???-Body thì dĩ nhiên để dùng nhưng còn Lens ??ai mà có sức để vác cái ống Lens vừa to vừa dài ấy.Nếu cho các Bác Paparazzi dùng chụp cho xa nghe cũng ko hợp lý lắm,vì to đùng như thế thì dấu máy vào đâu.Có lẽ chỉ mấy bác chụp thể thao mới cần lọa đặc biệt này.Còn đâu thì để ngắm cho oai...
Thôi em đi ngủ đây,lang thang cả ngày đau hết cả chân-mệt hết cả người.
Chúc các bác ngủ ngon![]()