Trước giờ cũng chụp phong cảnh nhiều nhưng chẳng post mấy... Dạo này đọc quá nhiều chiêu của site rồi, đã đến lúc thử trả bài xem sao.
#1 Bình mình trên đồi cù
![]()
![]() |
![]() |
Trước giờ cũng chụp phong cảnh nhiều nhưng chẳng post mấy... Dạo này đọc quá nhiều chiêu của site rồi, đã đến lúc thử trả bài xem sao.
#1 Bình mình trên đồi cù
![]()
#2 Sắc màu Đà Lạt
![]()
Tâm 1 ấn tượng thật. Em chưa bao h chụp được tia nắng thế này cả. Có bí quyết gì không bác ?
Tấm #1 quá tuyệt...Tana.
Hehehe... cảm động wé!
Tấm này do sương mù và ánh nắng bị chắn sau hàng cây tạo ra bạn à. Chứ lúc chụp không có thủ thuật nào đặt biệt. Chỉ căn bản như chụp phong cảnh bình thường là khép khẩu sâu thôi.
Cám ơn bạn.
Tana là người Đà Lạt à, nếu vậy thì phải chụp nhiều tấm và post lên chứ ?
Hihihihihi.... tuy mang tiếng Đà Lạt là nơi sinh ra, nhưng hổng có cái gì giống dân ĐL cả, từ ngoại hình, giọng nói cho tới tính cách. Lâu lâu về nhà, cướp được mấy cảnh khoe thôi ạ.
#3 Nắng sớm
![]()
Thêm tấm nữa mới bùa xong
#4 Lối nhỏ, đường quanh và con kênh xanh.... lè.
![]()
Tấm bình minh đẹp quá Tana, clone luôn mấy lá cây góc trên bên trái luôn.
Tana đứng bên ngoài hay vào bên trong chụp vậy?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)