Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 19

Chủ đề: Cô nàng cá tính

  1. #1
    Tham gia
    12-03-2010
    Bài viết
    175

    Cô nàng cá tính

    Các bác nhận xét góp ý giúp em nhé, em tự nhìn ảnh của mình lắm rồi đâm ra bị ám thị, ko còn biết chỗ sai ở đâu để mà sửa nữa.

    #1

    #2

    #3

    #4

    #5

    #6
    Được sửa bởi Góc Nhìn lúc 01:22 PM ngày 09-02-2016

  2. #2
    Tham gia
    13-08-2015
    Bài viết
    7
    Nhìn cứ như ghép ý bác ợ

  3. #3
    Tham gia
    12-03-2010
    Bài viết
    175
    Quote Được gửi bởi chokhongrang1 View Post
    Nhìn cứ như ghép ý bác ợ
    Ảnh thật 100%,chắc tại contract hơi cao nên bác có cảm giác ghép?

  4. #4
    Tham gia
    11-08-2010
    Bài viết
    137
    bạn chụp được 5 năm rồi hả ?

  5. #5
    Tham gia
    12-03-2010
    Bài viết
    175
    Quote Được gửi bởi derick61082 View Post
    bạn chụp được 5 năm rồi hả ?
    5 năm mà như vậy là gà quá hả bác :D

  6. #6
    Tham gia
    12-03-2010
    Bài viết
    175
    Ko bác nào thèm góp ý à, chán quá

  7. #7
    Tham gia
    09-04-2014
    Location
    HCMC
    Bài viết
    185
    bác chụp theo 1 lối mòn vs những tut blend trên mạng nhiều quá ko bứt ra được
    em ko biết chủ thể của bác chụp là cái gì đọc title thì cô nàng cá tính, em ko thấy cá tính ở chỗ nào
    mỗi bức mỗi màu, cô gái thì giống như đc brush bôi lại để màu gốc, ảnh ko có sự tập trung nào, nếu đã hậu kì nhiều như thế tại sao bác ko xoá hết mấy cái dây điện đi?
    5 năm cầm máy như này thì thực sự hơi tệ, tệ ngay cả trong cả hậu kì
    Ni d80 d600 Ca 600d 6d 6d2 5d2 5d3

  8. #8
    Tham gia
    12-03-2010
    Bài viết
    175
    Quote Được gửi bởi phankien9x View Post
    bác chụp theo 1 lối mòn vs những tut blend trên mạng nhiều quá ko bứt ra được
    em ko biết chủ thể của bác chụp là cái gì đọc title thì cô nàng cá tính, em ko thấy cá tính ở chỗ nào
    mỗi bức mỗi màu, cô gái thì giống như đc brush bôi lại để màu gốc, ảnh ko có sự tập trung nào, nếu đã hậu kì nhiều như thế tại sao bác ko xoá hết mấy cái dây điện đi?
    5 năm cầm máy như này thì thực sự hơi tệ, tệ ngay cả trong cả hậu kì
    Cảm ơn bác, mình sẽ đánh giá lại góc chụp, cách xếp dáng và cả cách hậu kỳ xem thế nào. Nhiều khi mình ngại xóa bớt chi tiết trong ảnh vì sợ lạm dụng pts với ảnh gốc, nhưng cũng có lúc lại ghép trời mây vào và lúc xem lại thì mới phát hiện ra thà ko ghép ảnh còn tốt hơn.

  9. #9
    Tham gia
    02-02-2016
    Bài viết
    66
    Title "cô nàng cá tính" chắc là vì ngoài đời cô là một cô gái cá tinh . Tuy nhiên các bức ảnh lại chưa lột tả được điều đó. Thậm chí có tấm cô đánh đàn trông và nựng chú cừu rất nữ tính đấy chứ (là khoảng lặng bên trong cô ấy hay sao ).

  10. #10
    Tham gia
    09-04-2014
    Location
    HCMC
    Bài viết
    185
    Theo em thấy thì càng pose càng nhiều ảnh càng mất tự nhiên và càng không đẹp, theo em thì cứ lặng đi nhìn và soi mói sau đó chụp. Còn như bác Thái Phiên hay những người đc coi là 1 nghệ sĩ thực thụ thì họ có cái cảm nhận theo ý họ, họ sắp đặt mọi thứ trong bức ảnh để ra 1 tác phẩm nói lên cái suy nghĩ và cái nhìn nghệ thuật của họ thì lại khác bác ạ. Em bắt đầu chụp khá sớm với máy film nhưng tay nghề còn tệ hơn cả bác chủ, nhưng được cái trong lúc rất sớm của làng chụp mới nở rộ 3 4 năm gần đây thì em coi như đc biết nhiều thứ hay ho từ những bác chụp đc gọi là nghệ sĩ trong những buổi talk show rồi cafe gặp mặt. Giờ đam mê nó đi theo cái hướng khác nên tay nghề càng dần càng xuống hết sức chán. Bác chủ thử áp dụng đi từ những tone nhẹ nhàng và theo màu thực tế sát vs mắt bác nhìn nhất, góc chụp từ những thứ cân bằng và đóng khung tầm nhìn, đi từ cách nhẹ nhàng như vậy dễ mang lại cảm hứng chụp và nâng cao tay nghề hơn.
    Em có nghe 1 bác nghệ sĩ người nhật trước làm chung vs em tại sketch VN nói, chụp ảnh đầu tiên là ghi lại khoảnh khắc của chủ thể qua con mắt người chụp, sau đó mới là diễn tả cảm xúc của nghệ sĩ chụp khi nhìn chủ thể qua chủ khoảnh khắc đc ghi lại ấy.
    Bác nptlong93 có cái nhìn rất sâu khi chụp và xem ảnh ha, bác nên đi theo con đường chụp chân dung đời thường theo em thấy thì những người xem ảnh sâu sắc như bác rất giàu cảm xúc và rất dễ diễn tả cái cảm xúc qua ảnh. Em có 1 người bạn cũng như bác vậy.
    Ni d80 d600 Ca 600d 6d 6d2 5d2 5d3

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •