Chào mọi người, em muốn chia sẻ với mọi người 1 sự việc, có thể do em nóng tính nhưng cách làm ăn của bạn này làm em đến phát bực, dẫn đến hành động của em như sau mọi người có thể chia sẻ.
Cách đây không lâu em có đăng trên trang facebook chợ máy ảnh để tìm mua 1 fix 40 2.8 của canon, do cần gấp để đi du lịch nên có bạn pm thì em thỏa thuận giá cả đàng hoàng nhưng bạn đó nói do chủ nhật mà box lại để bên nhà thằng bạn nên không thể lấy được hẹn em trưa hôm sau sẽ mang đến nơi em đang học, vì nhà xa nên mình yêu cầu vậy và cả hai đều đồng ý ( vì lúc mua mình phải chạy từ nhà mình đến nơi bạn ấy, mình không muốn phải chạy lại quãng đường đó nên yêu cầu bạn ấy phải mang box đến trường mình vào trưa hôm sau và mình sẽ giữ lại số tiền 200k, trưa hôm sau bạn ấy mang box đến mình sẽ gửi lại số tiền thiếu đó), sáng chủ nhật mình ra xem lens lấy lens với đúng số tiền thỏa thuận và giữ lại 200k. Nếu như trưa hôm thứ 2 bạn ấy đến trường đưa box cho em đúng như thỏa thuận thì chẳng có gì để nói. Nhưng sự việc bắt đầu ở đây trưa thứ 2 ở lại trường chờ nhưng bạn ấy nt bảo kẹt show chụp gì đấy không mang qua được, rồi đến những ngày sau bạn ấy đều bận, có lần còn bắt mình chạy lại đến nơi bạn ấy yêu cầu để lấy box lens và gửi bạn ấy số tiền còn lại, mình không đồng ý cách làm việc này nên từ chối và bạn ấy lại hẹn hôm sau. Việc hẹn cứ diễn ra suốt 1 tuần. Vì quá bực mình nên mình đã bỏ luôn cái ý định lấy cái box, khóa fb và chặn luôn cả số bạn ấy.
Mọi người đều biết lens này chẳng đáng giá là bao nhiêu, mình do thói hay thích thử thiết bị nên đổi lens liên tục, đến giờ bạn ấy lại tìm cách sms trên fb rằng nếu mình không lấy box sẽ làm lớn chuyện trên fb.
Có thể mọi người đọc qua câu chuyện này sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng vì tính mình rất gét những kiểu làm việc hẹn hò thất hứa như vậy, nhất là trong chuyện tiền bạc nên mình đã lựa chọn cách chặn bạn ấy và cũng không cần lấy cái box ấy làm gì.