|
|
Được sửa bởi caothaivu lúc 10:29 AM ngày 18-08-2015
có 1 tấm thôi hả pác?
Hi mọi người.
Em cũng mới đi Yên tử về. Có mấy tấm góp vui cùng các bác (lần đầu tiên post bai)
1.
![]()
2.
![]()
3.
![]()
Được sửa bởi haggard lúc 03:33 PM ngày 28-07-2015
VNPhoto sponsor Member
Em chưa có dịp ghé viếng Yên Tử. Lễ hội đông người quá nhỉ.
Chắc hẳn các bác đi Yên Tử vào ngày thời tiết trời quang mây tạnh. Hôm 11 Tết em đi...ôi thôi! Mưa phùn, sương mờ dày đặc, lạnh buốt, đông ơi là đông. Lần đầu post ảnh, em tham gia để mấy bác chưa đi Yên Tử biết thía nào là Yên Tử thôi. Chứ ảnh xấu lém!
À, nhân đây em hỏi kinh nghiệm của các bác. Chụp trong hoàn cảnh thời tiết mưa phùn gió bấc, sương mù thì bảo quản máy ảnh như thế nào và chụp ra sao để được ảnh đẹp? Do mới tập tành chụp ảnh và điều kiện thời tiết không tốt lắm nên ảnh của em nó cứ mờ mờ sao ý, đưa máy ra chụp mà lòng thì cứ sợ...:(
Mong các bác dạy dỗ thêm!
#1 Cáp treo, từ trên nhìn xuống thấy rất nhiều trúc nằm xen kẽ với những cây lớn, tạo thành mảng rừng rất hùng vĩ.
#2
#3 Phải nói đường lên nơi Đức Thánh ngồi thiền để trấn yên bờ cõi rất gian truân và hiểm trở. Khuyến cáo không nên dẫn theo trẻ em đi cùng.
#4 Trúc 2 bên đường đi lên đỉnh Yên Tử
#5 Cung đường cuối cùng trước khi tới đỉnh. Thử nghĩ đường xá bi giờ thế này, vậy mà hồi đó Vua Trần đang ở trong cung vàng điện ngọc mà leo được lên tới tận đây. Quả thật tài!
#6 Chùa Đồng. Do đông người và chật chội nên dơ máy lên là chụp chứ không có cơ hội mà ngắm với nghía, PS em cũng tệ nên mấy bác coi đỡ.
![]()
Được sửa bởi maivan lúc 09:03 PM ngày 25-03-2008
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)