Em newbee mới gia nhập diễn đàn. Có mấy tấm ảnh muốn các bác cho ý kiến. Các bác có thương cứ đập thật lực nhé (đập ảnh chứ đừng đập em các bác nhé). Có thế em mới mau khá được
1.
![]()
2.
3.
![]()
![]() |
![]() |
Em newbee mới gia nhập diễn đàn. Có mấy tấm ảnh muốn các bác cho ý kiến. Các bác có thương cứ đập thật lực nhé (đập ảnh chứ đừng đập em các bác nhé). Có thế em mới mau khá được
1.
![]()
2.
3.
![]()
Được sửa bởi cuongiaydau lúc 08:04 PM ngày 23-03-2008
Ối giời, không ngờ kích thước ảnh to thế. Rút kinh nghiệm lần sau em resize cho nhỏ lại vậy. Các bác chịu khó xem tạm vậy
Tấm #1 không có chủ đề rõ rệt. Hình người vác cone rất phản cảm.
Tấm #2 chủ đề cũng không rõ, bạn có thể lấy một cạnh của bờ rào thôi cũng được, để làm nổi tương phản giữa hàng rào thép và nền trời xanh.
Tấm #3 hậu cảnh bị chặn bởi bờ cây, gây cảm giác hạn hẹp khung hình, nói cung ở góc chụp từ trên cao xuống thì hậu cảnh phải mở, cảm giác ảnh mới thoáng đạt được.
Hai tấm #2 và #3 nước ảnh đẹp, sáng, nhất là tấm #2 nền trời xanh rất đẹp (chắc màu Nikon?)
Hình #1 DOF hơi mỏng thì phải
Hình #2 thi photomania đã có bình luận rất hay rồi. Nhưng phải công nhận màu bầu trời quá đẹp
thích tấm số 2 và số 3 của bạn. Màu sắc đẹp ghê. Nhưng đúng là mình không hiểu chủ đề chính của 2 bức ảnh này. Với lại size hình to quá. Đợi load xong 3 tấm cũng mệt. Xài WIFI ngoài cafe nên load hình cũng chậm... :D
màu sắc đẹp, nhưng chủ đề ko rõ ràng
Khi bạn sinh ra, mọi người xung quanh bạn cười, trong khi ban khóc.
Hãy sống sao cho khi bạn nhắm mắt, những người xung quanh bạn khóc trong khi bạn cười....
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình nhận xét!
Về tấm số 1, trước đó em có chụp 1 tấm không có người qua lại nhưng cứ thấy nó vắng vắng thế nào nên cố đợi xem có bà lão nào chống gậy đi qua ko. Đợi mãi cuối cùng gặp anh công nhân như trên hình, thôi đành chụp đại phát rồi về ko vợ mắng. Các bác xem nhé
Tấm này setup tương tự tấm kia F8, ISO 100, focus cuối cái hàng rào. Em cho tí highpass cho nó nét thêm.
Tấm thứ 2 em định lấy góc nhọn của hàng rào đâm lên trời xanh thể hiện sự sắc nhọn và hiên ngang cho nó máu nhưng chắc tay nghề non nên thất bại. Cũng có chụp 1 cái cả hàng rào nhưng góc độ đó ko có mây trắng và ko thấy đẹp nên ko post lên đây.
Tấm cuối cùng các bác nói em cũng thấy sáng. Em thì thích cái dải nước vàng bao quanh đảo. Thôi để em gọi điện comment bọn quản lý môi trường xây xanh cắt cái cây giữa đảo đi, nếu OK thì hôm nào bố cục lại khuôn hình cho ác bác coi thử nhé :D.
Thêm 1 tấm nữa chụp phía dưới cái công viên đó:
Các bác thương em cho trót thì đâm tiếp nhé!
Ảnh em resize lại 70% (1024x7xx) rồi mà sao vẫn to như cũ thế các bác nhỉ. Bác nào cho em biết kích thước bao nhiêu thì vừa mắt nhỉ?
P/S: đúng là em chụp bằng Nikon đấy!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)