Nhân dịp đầu năm mới 2008, Vietis xin gửi đến các Bác trên diễn đàn lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng năm nay các Bác có nhiều cảm hứng sáng tác và chụp nhiều ảnh đẹp!
Vietis xin gửi tới các Bác (upload dần) một vài hình ảnh của Băng đảo trong những ngày Tết 2007-2008.
1. Nhà & đèn:
*** Khi Noel gần đến người dân ở đây nô nức treo đèn làm đẹp nhà mình, nhà nào cũng trang hoàng đèn rực rỡ!
A
B
C
D
E
2. Pháo hoa:
Dân Băng đảo có cái thú bắn pháo hoa. Cứ dịp tết đến mọi người đổ ra các nơi trống bắn pháo như trẩy hội. Năm nay thời tiết không ủng hộ cho Vietis chụp ảnh pháo hoa vì gió quá lớn. Băng đảo gió to loại thường cũng từ 15-20 mét/giây. Đêm 31 gió 25-30m/s, mức gió này đủ thổi bay người đứng ở chỗ trống và không có điểm vịn. Nhưng giường như gió chẳng ngăn được thú chơi pháo của họ và chẳng ngưng được thú đam mê chụp ảnh của mình. Để chụp được những ảnh dưới đây Vietis phải cởi áo khoác trùm cho máy ảnh để tránh mưa tuyết, nằm nép xuống tảng đá để tránh gió, ghì chặt máy vào người để chụp. Ảnh chưa được như ý, nhưng cũng có như món quà khai xuân và chúc các Bác vạn sự như ý:
A.
B.
Vietis!![]()
(còn tiếp)