Làm thành viên vnphoto đã lâu, nhưng dạo này lười quá, cũng bận nữa
cũng may, hôm nay huy2k2 nó gửi cho mấy cái link chụp ảnh chân dung, mẫu xinh quá, hic, tự nhiên thấy xao xuyến lạ, thế là đọc một lèo vài chục topics luôn.
Thấy các bác sinh hoạt vui quá, lại còn thác loạn nữa, tự nhiên mình cũng muốn như thế :whistling, sợ các bác chả cho, đành lục lại đống ảnh thay phong bì trình các bác, gọi là quà lót tay, mong được các bác cho thác loạn với.
Đã lâu lắm chả chụp, cũng chả đi, chỉ còn mỗi đống ảnh Lũng Cú là chưa khoe, thôi thì lấy tạm.
Trình non, lại lười học, các bác cấm cười, em dỗi, ứ chơi nữa đâu. Ảnh em xấu, chỉ mang tính thời sự, kể lại hành trình thôi.
Ấy là cái đợt 30/4 vừa rồi, em rậm rịch như chúng bạn, cũng hí hửng chuẩn bị đi chơi dài ngày, chả biết đi đâu. Ngẫm mãi... ừ nhỉ, Hồi bé cô giáo dạy Việt Nam ta có 4 cái cực, em nhớ có 4 cái, mỗi tội chả biết nó ở đâu. Lên đại học em lại bảo ứ phải, có 6 cái cơ, các bác có tin không? Yên em kể cho:
cực Bắc - xã Lũng Cú Hà Giang.
cực Nam - mũi Rạch Tàu - Cà Mau
cực Đông - mũi Doi đảo hòn Gốm - Khánh Hoà
cực Tây - A pa chải, Mường Tè - Lai Châu
cực thứ 5: đỉnh cao nhất Đông Dương - Phanxipang, Lào Cai
cực thứ 6: ấy là về già, con cháu đưa mình đến.
Xin cảm ơn bác Thanhcong67 và bác Thekids66, chùm ảnh và chuyến đi mùng 2/9 năm ngoái đã mang lại cho em cảm hứng cho chuyến đi này, xin cảm ơn các bác vì tấm bản đồ Việt Nam nữa.
Chí đã quyết lắm rồi, còn mỗi việc rủ rê, lập tô píc trên oép sai riêng, đến giờ cuối, còn mỗi chú MMX, bạn thân em. Hai thằng quyết luôn, 2 thằng 1 xe, đi con RGV tím ghẻ ghẻ, kêu phành phạch, về quê vượt xe công nông mà thằng lái công nông tí ngã xuống ruộng vì giật mình.
Thế là tối 25/4, hai thằng lên Hồ Tây làm buổi offline cho nó giống trong các diễn đàn nào đó, uống cũng kha khá, 1am về nhà nằm vật, đặt đồng hồ 6am.Quả nhiên 7am lết được đến cơ quan để tìm và in số điện thoại của các khách sạn trên Hà Giang, Quản Bạ, Đồng Văn. 8h30 ra Hoàng Quốc Việt ăn sáng, đầu óc mụ mị. 9am Chính thức khởi hành rời Hà Nội.
Hành trình mang theo bao gồm:
- Thay lốp, săm, nhông xích, phanh, dầu con RGV.
- Bộ đồ sửa xe, miếng vá, bơm.
- Quần áo, áo mưa,vải mưa, giấy vệ sinh, đồ đánh răng.
- Thuốc thang, bông băng gạc.
- Dao, bật lửa, kéo, đèn pin.
- 400D(kit+Tamron 70-300) + Canon coolpix + 6GB
- Bản đồ, số điện thoai, tên khách sạn.
Cơ bản chỉ có thế, thẳng Bắc Thăng Long - Nội Bài em tiến. Đúng hôm Giỗ tổ Hùng Vương, đường 2 đông ghê, lại đang làm nữa, bùn ngập cả lốp, cái ô tô bên cạnh làm đánh phẹt, bẩn béng cái giày thể thao xịn mua từ năm kia. Dự định ban đầu nếu khởi hành từ 6am, sẽ đi thẳng đến Hà Giang, hôm nay khởi hành muộn, hai thằng bảo nhau, đi đường Sơn Dương, rồi rẽ sang Tân Trào chơi, tối nghỉ lại Tuyên Quang vậy. Qua Vĩnh Yên, bon bon đường 2C, đường vắng vẻ ghê, hai bên là cánh đồng lúa, thỉnh thoảng mới có một cái làng ven lộ. Nếu các bác đi Tuyên Quang xe máy, em khuyên các bác đi đường này, vừa đẹp, vắng, lại đỡ bụi hơn đường Việt Trì, em chụp lại các bác xem nhé:
Đi một lúc thì đến địa phận Tuyên Quang, em dừng lại chụp cho cái xe 1 bô
Rừng cọ đồi chè ở Tuyên Quang nhé
Sông Lô nhẹ nhàng chảy qua thị xã Tuyên Quang
Đến Tuyên Quang mới có hơn 12h, thế là đi được 163km, gãi đầu, hai thằng bảo nhau, thôi ăn trưa, ứ đi Tân Trào nữa, rồi chạy thẳng lên Hà Giang, hôm sau đi cho đỡ mệt. Thế là lại đi.
Đây là quãng đường em đi buổi sáng hôm ấy.
Từ Tuyên Quang lên Hà Giang là 155 cây, đường đẹp lắm các bác ạ, toàn thế này thôi
Đi 1 tiếng thì con sông Lô uốn lượn cạnh đường 2, đường vắng, cảnh đẹp, có thể tranh thủ ngủ lúc đi ở đây được các bác ạ. 4h rưỡi, em cũng đến được địa phận Hà Giang, em lại chụp cho con RGV 1 cái
Giây phút nghỉ ngơi cạnh sông Lô
Chập choạng tối, bọn em đến được thị xã Hà Giang, mệt phờ râu, bon em lang thang tí, lượn lờ phố phường, ghé vào quán làm cốc kem xôi cho mát ruột rồi tìm nhà nghỉ. Lúc này mệt, lại tối, chả chụp gì nữa, chỉ muốn ăn xong lăn quay ra ngủ.
Thế là hết một ngày!
![]()
![]()