Trước khi post ảnh em xin gửi lời xin lỗi với các bác ở Melbourne (nhất là boydidream) vì ko liên lạc lại với bác được. Lý do là cái điện thoại yêu dấu của em nó rơi ở chợ Footscray lúc nào em cũng chẳng biết. Thế là ngày chủ nhật thay vì hội họp với anh em, em đành vác máy lang thang phố xá Melbourne để chụp ảnh :(. Mà ở Mel khổ một nỗi là tuyến phố nào cũng có tram chạy nên ngước nhìn lên trời thì than ôi, toàn dây với dây, nhìn vào ống kính mà thấy buồn hết cả người :thua: , thế là em đành ra sông Yarra để chụp lấy vài bức landscape đem về :lol:
Có lẽ trong Melbourne city thì đây là chỗ chụp ảnh đẹp nhất, em nói thế không biết có đúng không :wub: . Có mấy tấm mời các bác nhận xét:
Đây là ảnh chụp ban ngày:
#1:
#2:
#3:
#4:
#5:
#6:
#7:
![]()