Cuối tuần rồi mình có dịp đi Gia Lai, tiếc là mắc đám tiệc nên không có nhiều thời gian chỉ đi lòng vòng các khu du lịch Biển Hồ và Về Nguồn chỉ cách Pleiku vài km. Mình chụp cũng nhiều nhưng cuối cùng về xem lại chỉ thấy "tạm ổn" được một số tấm sau. Các bạn cứ đâm tới tấp cho mình rút tỉa kinh nghiệm nhé: Bố cục, ánh sáng, kỹ thuật... Xin cảm ơn các bạn!
Biển Hồ buổi chiều tà: đúng là "đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy"
#1
#2
#3 Khu du lịch Về Nguồn, đầu tư thế này mà chỉ lèo tèo vài người khách, thật là phí!
#4 Một cảm hứng bất ngờ đến
#5 Tượng Tiên Sa
#6 Chú ngựa "còm"
#7 Chuồn chuồn màu hồng ở đây rất nhiều, canh mãi mới chụp được vài chú, tiếc là mấy tấm chuồn chuồn đang bay chụp hổng được gì cả
#8
#9 Phút nghỉ chân ở quán nước, lại cảm hứng bất chợt
![]()