Chào các bác
Các bác có cách gì trị cái bệnh này không vậy .
|
|
Chào các bác
Các bác có cách gì trị cái bệnh này không vậy .
Dạ có bác tdong ạ! Gấu trị :thua: hehe!Được gửi bởi tdong
bỏ đói, ăn ko có thì thiết gì len.
=====================
heheh số là dạo này hãng không có gì quan trọng lắm cho nên lên internet hơi nhiều bấm bấm vài cái thấy cái con nikon 105 dc coi được mắt thế làm mấy toi đi $700US
kỳ bữa cho post cái link cho bác. dạo này sợ lạnh quá cho nên chưa có dám đi chụp ba cái con chim muà đông .
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=14779
Thuốc đây bác:Được gửi bởi tdong
Nếu chưa có gấu, thì kiếm gấu
Có gấu rồi thì đưa gấu đi xem ống thử một lần, sau đó gấu sẽ cho tiếp thuốc đặc trị -nếu cần-
Chúc bác mau lành bệnh.
Thân
Có 2 điều mà loài người theo đuổi từ lúc biết ý thức: Sự thật và Cái đẹp.
Cái bệnh ngồi bùn bùn mò lên ebay thấy máy nào đẹp đẹp nhìn vừa mắt là bid của em 10 gấu trị cũng không nổi :wub:Được gửi bởi dac thong
Nikon ... Nikkor ... Nikkor ...
dính vào evilbay là hỏng rồi bác VPT ui. lại còn ở Mẽo nữa chứ.
Hihi! em thật tình hổng biết mua bán trên ebay ra sao cả,dốt internet mà!Được gửi bởi VPT
Nhưng mà dốt cái này cũng hay bác nhỉ => một bài thuốc nữa nha bác tdonghehe!
-Tôi đi tìm "bài thuốc đặc trị" cái bệnh này đã mấy chục năm nay, mà chưa thấy. Đang đợi "thần dược" của các bạn đây.Được gửi bởi tdong
- Xin hỏi các bạn: "Có khi nào các bạn đã nằm ôm ống kính mà ngủ chưa?".
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
ôm ống kính ngủ thì chưa có nhưng để nó ở đầu giường. tối ngủ không được thì lấy nó ra coi lau trùi hehehe .
TDong làm nghề vi tính ở nhà bank cho nên mấy cái ebay thì cũng lão rồi cái này hơi khó trị . Nhưng dạo này nó có cái kijiji.ca anh em chụp hình mua bán với nhau cho nên cũng bị dính chút ít . Cái bậy nhất là mùa đông đi làm lúc trời tối về cũng trời tối cho nên chả chụp được cái gì . Mà chỉ lo mua thêm đồ nghề
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)