
Được gửi bởi
HTBL
Quán cafe thật lạ mắt. Nếu em ỡ bên đó, chắc em cũng không muốn vào ngồi uống cafe ỡ quán như thế này. Em không muốn ngồi uống cafe trên chiếc xe lăn đó và trong đầu thì cứ liên tưỡng tới bệnh viện và một mai sau này mình thật sự sẻ phải ngồi trên chiếc xe lăn như thế này. Lúc đó sẻ không phải được nhâm nhi ly cafe nữa, mà là thuốc với IV và dây nhợ chằn chịt

Rất cám ơn bác đã chia sẻ những hình ảnh thú vị về đất nước Singapore.
Đồng ý với chị HTBL là ý tưởng lạ nhưng mà ngồi 1 lần cho vui chứ ngồi xe lăn cafe thì ... không phê :P
Cám ơn bạn giới thiệu quán này.
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"