|
|
Được sửa bởi hoa_kts lúc 03:50 PM ngày 14-05-2007
cám ơn hoa_kts
Chưa đẹp lắm
bố cục tấm 1 và 3 theo em thì ok,nhưng điều quan trọng của chụp chân dung là bức ảnh phải toát ra cái thần của nhân vật thì bác lại không làm được ,mà cái thần đối với trẻ con là ánh măt ,nụ cười hồn nhiên vô tư xen lẫn tinh nghịch .
chữ ký vi phạm nội qui
cám ơn các bác chân thành góp ý , lính mới nên còn nhiều điều học hỏi
Em bé này 5 tuổi, đứng chơi với 1 người bạn tại quảng trường trước bảo tàng tưởng niệm Hector Peterson - em bé đã bị giết trong cuộc bạo động giao tranh giữa cảnh sát và người da đen trong thời kỳ Apacthai. Khi tôi đưa máy lên ngắm, em nhìn chằm chằm vào ống kình, không cười, cũng không nói 1 lời, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt em, tôi cảm thấy có gì đó trỗi lên trong lòng không tả nổi.
Hola flickr
Ảnh đen trắng đẹp quá , tuy em bé người Nam phi này đã chết nhưng bức ảnh sẽ sống mãi theo thời gian , chia sẽ nổi niềm với bác ntrung!!!!
Hi hanhde,
Tôi thấy tấm #2 là tự nhiên nhất, còn #1 và #3 thì hơi cứng và tĩnh quá.
Được gửi bởi hanhde
Đúng là tấm số 1 & 3 hơi cứng và ảnh cũng hơi tối bác ạ!
Bác hanhde cho em ké với ạ. Cũng trẻ con, nhưng mấy nhóc này phải đi lao động kiếm sống rồi. 2 bé này em chụp ở núi Langbiang ạ.
Bé này bán hoa khô.
Cười hiền hậu, dễ thương
![]()
Cu này bán túi thổ cẩm.
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)